Karaoke TP. Hồ Chí Minh mở cửa lại ngày 10.1: Mừng vì hết thất nghiệp, sẽ làm xuyên Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước ngày 10.1, nhiều quán karaoke tại TP.HCM tất bật dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất để mở cửa trở lại. Có nhân viên từ dưới quê lên, mừng vì có công việc trước Tết nguyên đán sau nhiều tháng thất nghiệp vì Covid-19.
“Karaoke mở rồi, làm xuyên Tết luôn”
Chiều tối 7.1, bên trong một chi nhánh karaoke trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) có gần chục nhân viên tất bật với công việc lau dọn, khử khuẩn sạch sẽ từng căn phòng. Anh Nguyễn Thành Công (24 tuổi, làm việc tại đây hơn 3 năm qua) vừa giặt khăn lau dọn, bố trí lại các vật dụng trong phòng cũng như kiểm tra lại máy móc. Anh Công tâm sự hơn 6 tháng qua, khi quán bắt đầu đóng cửa anh cũng về quê Đắk Lắk để tránh dịch Covid-19. Đó cũng là khoảng thời gian anh thất nghiệp, chỉ ở nhà phụ giúp công việc cho gia đình.

Nhân viên quán karaoke trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) lau dọn sạch sẽ trước ngày mở cửa lại vào ngày 10.1. Ảnh: Cao An Biên
Nhân viên quán karaoke trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) lau dọn sạch sẽ trước ngày mở cửa lại vào ngày 10.1. Ảnh: Cao An Biên
“Vừa nghe tin karaoke được phép mở cửa lại, hệ thống quán tôi làm cũng chuẩn bị đón khách là tôi lập tức lên Sài Gòn. Thời gian qua nghỉ vậy là quá nhiều rồi, giờ là lúc nên đi làm thôi. Mừng không biết nói sao”, anh tâm sự.
Sở dĩ anh Công vui đến vậy là vì trước Tết nguyên đán, anh được trở lại với công việc yêu thích đã gắn bó nhiều năm trời. Thêm vào đó, anh cũng có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống cũng như phụ giúp gia đình. Anh xác định mình sẽ làm xuyên Tết, mong năm mới “ấm” hơn.

Bà Trinh phấn khởi vì sắp được gặp đồng nghiệp, đón khách. Ảnh: Cao An Biên
Bà Trinh phấn khởi vì sắp được gặp đồng nghiệp, đón khách. Ảnh: Cao An Biên

Quán phun khử khuẩn trước ngày mở cửa. Ảnh: Cao An Biên
Quán phun khử khuẩn trước ngày mở cửa. Ảnh: Cao An Biên
Khác với anh Công, bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh (53 tuổi), làm lao công tại chi nhánh karaoke này cho biết xuyên suốt thời gian qua bà vẫn ở lại đây để trông coi, dọn dẹp dù quán không mở cửa. Khi nghe tin TP.HCM cho phép karaoke hoạt động lại, bà phấn khởi vì sắp tới sẽ có nhiều người tới lui, nhiều đồng nghiệp của bà cũng trở lại với công việc.
“Mấy tháng qua, có mình tôi nên cũng buồn. Mở lại, bà bạn tôi cũng sắp trở lại đây làm. Vui lắm chứ! Đi làm lúc này lương cũng cao hơn nữa nên Tết này tôi ở lại đây là luôn, không về quê”, bà dự tính.
Một mình từ Sóc Trăng lên TP.HCM làm tại quán này hơn 4 năm, bà hy vọng thời gian tới tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi người đều yên tâm làm việc, mưu sinh.
Tuân thủ tối đa phòng chống dịch Covid-19
Trao đổi với Thanh Niên, bà Đinh Hoàng Thùy Dương, Trưởng Bộ phận Kinh doanh hệ thống karaoke ICool cho biết khi TP.HCM cho phép karaoke hoạt động trở lại, cả chủ và nhân viên đều rất phấn khởi. Theo bà Dương, năm vừa qua hệ thống karaoke ICool với 18 chi nhánh tại TP.HCM chỉ hoạt động 1.5 tháng, còn lại đều đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) đang gấp rút sửa sang, dọn dẹp. Ảnh: Cao An Biên
Quán karaoke trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) đang gấp rút sửa sang, dọn dẹp. Ảnh: Cao An Biên

Nhân viên karaoke lau dọn. Ảnh: Cao An Biên
Nhân viên karaoke lau dọn. Ảnh: Cao An Biên
Trong hơn 500 nhân viên của hệ thống này, một bộ phận nhỏ được giữ lại để làm các công việc bảo trì, sửa chữa, phần còn lại đều về quê hoặc tìm công việc khác trong khi... chờ quán mở cửa lại.
Bà cho biết thêm, về bộ tiêu chí đảm bảo an toàn được chính quyền đưa ra, hệ thống karaoke đã nắm được từ sớm và sẽ tuân thủ tối đa để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Sau nhiều tháng không đón khách, nhiều thiết bị tại các quán karaoke cần phải sửa chữa, vệ sinh hoặc thay mới. Ảnh: Cao An Biên
Sau nhiều tháng không đón khách, nhiều thiết bị tại các quán karaoke cần phải sửa chữa, vệ sinh hoặc thay mới. Ảnh: Cao An Biên
Trong khi đó, chiều 7.1 đội ngũ nhân viên quán karaoke K-T trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) cũng tất bật với việc sửa chữa và dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày mở cửa lại. Quán karaoke này có 7 lầu với 50 phòng hát, trong khi đa số phòng đều đã sạch sẽ thì vẫn còn một số phòng khác chưa dọn xong còn ngổn ngang, bám bụi vì đóng cửa lâu ngày.
Ông Phạm Ngọc Khanh (53 tuổi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ) cho biết quán bắt đầu dọn dẹp, sửa chữa cách đây 2 tháng vì chủ quán dự đoán rằng karaoke sẽ được mở trước Tết.
Ngày 4.1.2022, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10.1.2022 với điều kiện phải đảm bảo theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch đối với các loại hình nêu trên. Trước khi hoạt động trở lại, các cơ sở kinh doanh loại hình nêu trên phải được chính quyền địa phương thẩm định và cho phép hoạt động.
UBND TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định và chỉ cho phép hoạt động lại đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện và kịp thời điều chỉnh hoạt động của các đơn vị phù hợp với cấp độ dịch của địa phương.
Theo Cao An Biên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám (105 tuổi, ở xã An Nhơn Tây), “Bữa cơm nhớ nguồn” được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn xã phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trong không khí ấm cúng, thân tình.

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

(GLO)- Ngày 1-8, tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với các chi hội, nhóm thiện nguyện và một số nhà hảo tâm trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Hương Ly (51 tuổi, ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai).

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

(GLO)- Bằng tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và cách làm linh hoạt, sáng tạo, Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Đây là những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

null