Giáo hạt Pleiku tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng ngày 15-2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Giáo hạt Pleiku tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN) tại Nhà thờ Hoa Lư (thuộc Giáo xứ Mẹ Vô nhiễm Hoa Lư).

Ông Đỗ Ngọc Anh-Câu trưởng Giáo xứ Mẹ Vô nhiễm Hoa Lư, TP. Pleiku cho hay: “Với tâm niệm cho đi là còn mãi, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân luôn chia sẻ mọi trách nhiệm công dân với giáo phận và địa phương. Nhận được thông báo HMTN dán trên bảng tin của nhà thờ và tương tác qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo, Tik Tok, Twitter;…người Công giáo trong giáo hạt Pleiku đã vui vẻ đi HMTN”.

Bà con xếp hàng làm thủ tục HMTN tại Nhà thờ Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Bà con xếp hàng làm thủ tục HMTN tại Nhà thờ Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Từ sáng sớm, anh Phan Văn Vĩnh (ở Giáo xứ Phú Thọ, thuộc địa phận thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) đã cùng vợ và con đến Nhà thờ Hoa Lư để HMTN. Anh Vĩnh cho biết: “Nhận thấy HMTN là nghĩa cử cao đẹp nên vợ chồng anh đã 12 lần hiến máu, còn con gái là Phan Trần Nhật Lệ mới hiến máu 2 lần. Mỗi lần hiến máu cứu người, ai trong gia đình anh đều cảm nhận được sự hạnh phúc của sự cho đi...”

Anh Phan Văn Vĩnh(bên phải, ở thôn 3, xã An Phú) HMTN tại Nhà thờ Hoa Lư, TP Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Anh Phan Văn Vĩnh(bên phải, ở thôn 3, xã An Phú) HMTN tại Nhà thờ Hoa Lư, TP Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Lần đầu đi HMTN nên anh Ôn (người Jrai, ở cộng đoàn Plei Ốp, Giáo xứ Mẹ Vô nhiễm Hoa Lư, TP. Pleiku) không khỏi bỡ ngỡ. Sau khi thấy các đồng đạo HMTN vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường và được các y, bác sĩ tư vấn tận tình, anh Ôn mới mạnh dạn vào làm các thủ tục đăng ký thăm khám, thực hiện các bước y tế theo quy định. Sau khi hiến máu, anh Ôn tươi cười nói: “Mình thấy HMTN không ảnh hưởng đến sức khỏe mà cứu chữa được người bệnh. Lần sau mình sẽ đi hiến máu nữa và vận động bà con, thanh niên làng mình cùng đi hiến máu cứu người”.

Anh Ôn (bên trái, ở plei Ốp, phường Hoa Lư) HMTN tại Nhà thờ Hoa Lư, TP Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Anh Ôn (bên trái, ở plei Ốp, phường Hoa Lư) HMTN tại Nhà thờ Hoa Lư, TP Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Chị Vũ Thị Ngọc Thủy-Phó trưởng khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thông tin: “Buổi HMTN tại Nhà thờ Hoa Lư hôm nay là đợt hiến máu đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024. Kết quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thu được 158 đơn vị máu an toàn. Đây là lượng máu rất quý, bổ sung vào nhu cầu máu cấp cứu cho các bệnh nhân...”

Có thể bạn quan tâm

Đức Cơ: Tiếp nhận 267 đơn vị máu tình nguyện

Đức Cơ: Tiếp nhận 267 đơn vị máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 24-7, tại Bệnh xá Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024.

Bố mẹ đứng ngồi không yên vì con dậy thì sớm

Bố mẹ đứng ngồi không yên vì con dậy thì sớm

Dậy thì sớm là hiện tượng trẻ xuất hiện các dấu hiệu dậy thì trước độ tuổi trung bình. Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra bất lực, hoang mang khi phát hiện con dậy thì sớm, vì điều này đồng nghĩa với việc trẻ có thể phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về mặt tâm lý và sức khỏe.