Gia Lai: Khai mạc Hội thi "Bé mầm non vui khỏe" lần thứ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-11, tại Trường Liên cấp Mầm non, Phổ thông Sao Việt (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã khai mạc Hội thi “Bé mầm non vui khỏe” cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2019. 
Hội thi thu hút hơn 200 trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Hồng Thi
Hội thi thu hút hơn 200 trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Hồng Thi
Hội thi thu hút 216 bé đến từ 18 đội thi thuộc 17 phòng GD-ĐT trên địa bàn tỉnh (riêng đơn vị TP. Pleiku có 2 đội). Đây là những vận động viên xuất sắc được lựa chọn qua các vòng thi cấp trường và cấp huyện. Các đội sẽ cùng nhau tham gia tranh tài ở 3 phần thi, gồm: chào hỏi, giới thiệu; nhảy aerobic và trò chơi vận động. 
Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi; đại diện Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood khu vực Miền Trung-Tây Nguyên cũng tặng hơn 200 phần quà cho các bé.
Đại diện Công ty Nutifood tặng quà cho các bé. Ảnh: Hồng Thi
Đại diện Công ty Nutifood tặng quà cho các bé. Ảnh: Hồng Thi
Được biết, hoạt động này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ bậc học mầm non cũng như việc thực hiện chuyên đề “Giáo dục phát triển vận động cho trẻ”; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bé trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.