Gã trai dùng clip nóng "cưỡng tiền đoạt tình" cô gái trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thời gian trò chuyện, cô gái 26 tuổi đã gửi ảnh và video khỏa thân cho Võ Văn Thật. Gã này sau đó buộc nạn nhân phải cho quan hệ tình dục và cưỡng đoạt 15 triệu đồng.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Thật (24 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Zalo, Thật quen chị N.T.M.D. (26 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải). Sau một thời gian trò chuyện, chị D. đã gửi ảnh và video khỏa thân cho Thật. Ngày 29/5, Thật  đã nhắn tin đe dọa, ép chị D. quan hệ tình dục và buộc đưa 15 triệu đồng.

 

Thật tại cơ quan Công an.
Thật tại cơ quan Công an.


Thật doạ nếu chị D. không làm theo yêu cầu thì sẽ đăng tải hình ảnh và video khỏa thân lên mạng xã hội. Sợ bị ảnh hưởng, chị D. đã đồng ý. Thật hẹn gặp chị D. tại một phòng trọ ở xã Long Khánh.

Khi Thật đang nhận số tiền 15 triệu đồng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

http://cand.com.vn/Phap-luat/Ga-trai-dung-clip-nong-cuong-tien-doat-tinh-co-gai-tre-645018/

Theo Hồ Giang (cand)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.