"Everest" câu chuyện thấm đẫm tình người nơi nguy hiểm nhất trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ phim “Everest” đang là một trong những tác phẩm được cả giới chuyên môn cũng như khán giả đặt nhiều kỳ vọng cho những giải thưởng điện ảnh năm nay.

Vượt xa giới hạn về một bộ phim, “Everest” còn là thông điệp ấm áp thấm đượm tình người và truyền cảm hứng chiến thắng mọi khó khăn trong cuộc sống cho khán giả.

 

Nam diễn viên Jason Clarke vai nhà leo núi chuyên nghiệp Rob Hall.
Nam diễn viên Jason Clarke vai nhà leo núi chuyên nghiệp Rob Hall.


Với kịch bản được Simon Beaufoy và William Nicholson cải biên, dựa trên nội dung những cuốn hồi ký nổi tiếng về thảm họa bão tuyết kinh hoàng vào ngày định mệnh 10-5-1996 trên đỉnh Everest, như “Into Thin Air” của John Krakauer, bộ phim phiêu lưu, mạo hiểm “Everest” của đạo diễn Baltasar Kormákur đã cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi và sức bền bỉ thần kỳ của con người trước thiên tai, đối mặt với sự sống còn.

Phim kể về hành trình chinh phục đỉnh Everest (độ cao 8,848 mét so với mực nước biển) của hai nhóm leo núi. Một nhóm do Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) dẫn đầu và nhóm còn lại do Rob Hall (Jason Clarke) làm trưởng đoàn. Hành trình vốn được tính toán hết sức cẩn trọng này bất ngờ gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách cũng như những hiểm nguy chết người bởi một trận bão tuyết khủng khiếp.

Bên cạnh việc chống chọi với thảm họa cùng những nỗ lực phi thường của thành viên đoàn leo núi, phim còn khiến người xem xúc động trước những câu chuyện ấm áp tình người. Khán giả sẽ cảm nhận thấy nội dung chủ đạo của phim chính là tình người trong thời khắc hoạn nạn.

Nhà sản xuất Tim Bevan cho biết: “Để khởi đầu, chúng tôi tìm đến David Breashears, người từng ở ngọn núi đó vào năm 1996 và quay phim về Everest. Tôi nhận thấy anh ấy có những tài liệu tốt nhất liên quan đến sự kiện này. Đó là những thước phim cực kỳ lôi cuốn, không giống bất kỳ những gì đã được viết hay nói trước đó”.

 

Poster phim
Poster phim "Everest".


Tuy nhiên, phải đến năm 2011, các nhà làm phim mới hội tụ mọi yếu tố để khởi động dự án đưa sự kiện thảm họa trên đỉnh Everest lúc đó lên màn ảnh rộng. Hai nhà biên kịch gạo cội là William Nicholson và Simon Beaufoy cùng hợp tác cho ra đời một kịch bản phim hết sức sâu sắc và mạnh mẽ. Ngoài ra, những bước tiến trong kỹ xảo điện ảnh cũng giúp đoàn làm phim hạn chế đối mặt với những cảnh quay nguy hiểm ngoài thực địa.

Tuy nhiên, để tái hiện chân thực thảm họa bão tuyết từng xảy ra ở nơi mệnh danh “nóc nhà thế giới” vào năm 1996, các diễn viên phải hóa thân thành những nhà leo núi thực thụ với mức độ thể hiện được đánh giá “còn hơn cả việc diễn một bộ phim”.

 

Jake Gyllenhaal vào vai nhà leo núi Scott Fischer.
Jake Gyllenhaal vào vai nhà leo núi Scott Fischer.


Tài tử Jason Clarke-vào vai Rob Hall phải học cách leo núi, tìm hiểu về kỹ thuật trang bị cùng những dụng cụ cần thiết. Anh cũng tranh thủ luyện tập leo núi ở bất cứ đâu, từ Ben Nevis-Scotland đến Tasman Glacier-New Zealand.

Thể hiện vai nhà leo núi Scott Fischer là nam diễn viên từng được đề cử giải Oscar-Jake Gyllenhaal. Cũng như Jason Clarke, anh phải tìm cách mọi cách để nhập vai người từng leo lên các đỉnh núi cao nhất, hiểm trở nhất thế giới. Bản thân đạo diễn Kormakur cũng phải tự dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý nhân vật và miêu tả quá trình chuẩn bị cho “Everest” là “công việc khó nhất tôi từng làm trong đời”.

Đồng thời, các nhà biên kịch đã phải tìm kiếm và trò chuyện cùng nhiều nhân vật sống sót từ cơn bão tuyết năm đó. Và thậm chí trong quá trình ghi hình, êkíp thực hiện cũng phải đối mặt với trận lở tuyết khiến khu vực quay bị chôn vùi. Mục tiêu chính là khiến các khán giả có cảm giác như thể mình đã mắc kẹt lại trên núi trong đêm đó, Thomas Wright-diễn viên vào vai nhà leo núi người Australia chia sẻ thêm.

Tất cả những vất vả khổ cực mà đoàn làm phim trải qua đều chỉ để nhằm tái hiện sống động nhất những gì đã và đang diễn ra trên “nóc nhà thế giới” hàng ngày.

Phim sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam dưới định dạng 2D, 3D và IMAX 3D từ ngày 18-9.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Bi Rain gây bùng nổ ở TPHCM

Bi Rain gây bùng nổ ở TPHCM

Việc Bi Rain và Hieuthuhai vén áo trên sân khấu gây bùng nổ đêm nhạc Waterbomb TPHCM tối 15/11. Khoảnh khắc hai nghệ sĩ khoe thân hình săn chắc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội lúc nửa đêm.

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

null