Diệu Nhi: "Tâm hồn của tôi mãi tuổi 20"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21.5, Diệu Nhi mừng tuổi mới bằng một bộ ảnh cực lạ lẫm. Lấy concept mang phong vị Á Đông, nữ diễn viên đa tài mang đến cảm giác ma mị nhưng rất cuốn hút qua từng shoot hình.

Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Diệu Nhi không còn đóng khung bản thân trong loạt hình ảnh đẹp, xinh xắn nhưng an toàn.
Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Diệu Nhi không còn đóng khung bản thân trong loạt hình ảnh đẹp, xinh xắn nhưng an toàn.
 
Cái hay của Diệu Nhi, của ekip là biến những điều không liên quan lại cùng với nhau theo một dạng ngẫu hứng có-tính-toán và kết quả là thành phẩm: Bộ ảnh đủ khiến người xem tấm tắc.
Cái hay của Diệu Nhi, của ekip là biến những điều không liên quan lại cùng với nhau theo một dạng ngẫu hứng có-tính-toán và kết quả là thành phẩm: Bộ ảnh đủ khiến người xem tấm tắc.
 
Diệu Nhi tự nhân bản thân mình những năm trước, sinh nhật nào cũng phải “bùng cháy”, nhưng… giờ khác rồi.
Diệu Nhi tự nhân bản thân mình những năm trước, sinh nhật nào cũng phải “bùng cháy”, nhưng… giờ khác rồi.
 
“Một vài năm trở lại đây, tôi thường ăn sinh nhật bên bạn bè thân thiết và gia đình. Rồi đọc những lời chúc tuổi mới từ khán giả ở khắp nơi: thân thiết có, mới cũng có. Yên bình vậy thôi mà lại hạnh phúc vô cùng” – Diệu Nhi tâm sự.
“Một vài năm trở lại đây, tôi thường ăn sinh nhật bên bạn bè thân thiết và gia đình. Rồi đọc những lời chúc tuổi mới từ khán giả ở khắp nơi: thân thiết có, mới cũng có. Yên bình vậy thôi mà lại hạnh phúc vô cùng” – Diệu Nhi tâm sự.
“Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tâm hồn. Tâm hồn tôi mãi tuổi 20” – cô cho biết thêm.
“Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tâm hồn. Tâm hồn tôi mãi tuổi 20” – cô cho biết thêm.
2022 mới chỉ đi qua gần 1 nửa chặng đường nhưng có thể thấy, sự bứt phá và tổng tấn công dồn dập từ Diệu Nhi trên màn ảnh đã mang về cho nữ diễn viên tài năng những “trái ngọt”.
2022 mới chỉ đi qua gần 1 nửa chặng đường nhưng có thể thấy, sự bứt phá và tổng tấn công dồn dập từ Diệu Nhi trên màn ảnh đã mang về cho nữ diễn viên tài năng những “trái ngọt”.
Cùng với “Bẫy ngọt ngào” và “Bóng đè” không chỉ là cái tên bảo chứng phòng vé, Diệu Nhi còn là gương mặt để người ta tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng bộ phim thông qua diễn xuất được đánh giá là ngày một thăng hạng dù thử thách ở bất kỳ thể loại vai diễn nào.
Cùng với “Bẫy ngọt ngào” và “Bóng đè” không chỉ là cái tên bảo chứng phòng vé, Diệu Nhi còn là gương mặt để người ta tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng bộ phim thông qua diễn xuất được đánh giá là ngày một thăng hạng dù thử thách ở bất kỳ thể loại vai diễn nào.
Thành công liên tiếp từ 2 bộ phim điện ảnh khiến cho nữ diễn viên đa tài có chút chần chừ ở vai diễn kế tiếp.
Thành công liên tiếp từ 2 bộ phim điện ảnh khiến cho nữ diễn viên đa tài có chút chần chừ ở vai diễn kế tiếp.
 
“Tôi đang nghiên cứu một số kịch bản cũng như tương đối khó khăn với chính mình ở việc tìm vai diễn kế tiếp. Vai diễn sắp tới đây phải thật màu sắc và còn nhiều điều khác nữa” – Diệu Nhi nói về kế hoạch diễn xuất sắp tới của mình. Ảnh: NSCC.
“Tôi đang nghiên cứu một số kịch bản cũng như tương đối khó khăn với chính mình ở việc tìm vai diễn kế tiếp. Vai diễn sắp tới đây phải thật màu sắc và còn nhiều điều khác nữa” – Diệu Nhi nói về kế hoạch diễn xuất sắp tới của mình. Ảnh: NSCC

Theo Di Py (LĐO)

https://laodongtre.laodong.vn/sao-viet/dieu-nhi-tam-hon-cua-toi-mai-tuoi-20-1047421.ldo

Có thể bạn quan tâm

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

null