Đêm nhạc "Thị trấn hoàng hôn" tại cà phê Thông Farm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-10, khán thính giả Phố núi Pleiku có cơ hội gặp gỡ, thưởng thức giọng ca của 2 ca sĩ trẻ Nguyên Hà và Tăng Phúc trong đêm nhạc “Thị trấn hoàng hôn” tại Thông Farm (hẻm 466 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Nguyên Hà được ví như “bông hoa nở muộn” của làng nhạc Việt, giọng hát đặc biệt của nữ ca sĩ được ví như “con suối trong veo chảy róc rách giữa vườn địa đàng”. Trong đêm nhạc, Nguyên Hà sẽ mang đến khán giả Phố núi những ca khúc đang được yêu thích như: Từ đó (Phan Mạnh Quỳnh), Ta có hẹn với tháng năm, Nhắm mắt thấy mùa hè, Xin lỗi, Sau này hãy gặp nhau khi hoa nở (Hồ Tiến Đạt), Khi giấc mơ về, Muộn màng là từ lúc (Đức Trí), Đêm lao xao (Tường Văn), Trời sáng rồi (Phạm Hải Âu-Chung Chí Công), Đôi giày vải (Nguyễn Hải Phong), Chỉ còn những mùa nhớ (Minh Min)…

Thông tin về đêm nhạc
Thông tin về đêm nhạc "Thị trấn hoàng hôn"

Ca sĩ Tăng Phúc được ví là “Hoàng tử tình ca của Đà Lạt”, đi lên từ danh hiệu “hiện tượng cover” khi hát lại những bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng với cách xử lý hoàn toàn mới mẻ, chiếm trọn trái tim của người nghe. Khán giả Phố núi có cơ hội thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ qua các ca khúc như: Thương dù buồn vẫn thương (Hồ Tiến Đạt), Càng yêu sâu càng nhớ lâu (Nguyễn Minh Cường), Đừng chờ anh nữa, Cạn dòng nước mắt, Trả người về tự do (Huỳnh Quốc Huy), Phố xa (Lê Quốc Thắng), Tự tình 2 (Lâm Nguyên)...

Sân khấu mở ngoài trời tại cà phê Thông Farm. Ảnh NVCC
Sân khấu mở ngoài trời tại cà phê Thông Farm. Ảnh: NVCC

Dự kiến 2 ca sĩ còn có màn kết hợp song ca những sáng tác về tình yêu như: Cơn mưa tình yêu (Mạnh Quân), Thiên đường gọi tên (Mạnh Quân), Dẫu có lỗi lầm (Hồ Hoài Anh).

Khán thính giả Phố núi sẽ có một đêm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn trong không gian lãng mạn giữa thung lũng thông xanh tại cafe Thông Farm. Sức chứa tối đa ở sân khấu mở ngoài trời tại đây khoảng 650 người. Đêm nhạc được tổ chức chuyên nghiệp bởi các bạn trẻ Gia Lai với hy vọng mang đến đời sống văn nghệ ở Phố núi một hơi thở mới.

 

HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm