Đại úy Công an tình nguyện gắn bó với buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau một thời gian được Bộ Công an điều động tăng cường về xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Đại úy Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1991) đã viết đơn tình nguyện ở lại công tác lâu dài tại xã biên giới này.

Mong muốn của anh là được góp phần công sức nhỏ bé để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp chuyện chúng tôi, Đại úy Mạnh kể: Quê anh ở tỉnh Nghệ An. Năm 2010, học xong THPT, anh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên. Đến năm 2012, anh được cử đi học tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang rồi tiếp tục theo học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Tháng 10-2021, sau chừng 1 năm trở lại công tác tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, anh được Bộ Công an điều động về tăng cường tại Công an xã Ia Mơr. “Khi nhận nhiệm vụ mới, tôi rất háo hức.

Đại úy Nguyễn Quốc Mạnh gọi hỏi, răn đe các thanh niên càn quấy ở xã Ia Mơr. Ảnh: T.D

Đại úy Nguyễn Quốc Mạnh gọi hỏi, răn đe các thanh niên càn quấy ở xã Ia Mơr. Ảnh: T.D

Tuy nhiên, giai đoạn đầu, tôi cũng gặp không ít bỡ ngỡ bởi công tác chuyên môn ở 2 cơ quan hoàn toàn khác biệt. Ở Trung đoàn chủ yếu là huấn luyện, chiến đấu nhưng ở xã thì đủ thứ việc, từ đảm bảo an ninh nông thôn đến ngăn ngừa tai nạn giao thông, phá rừng làm rẫy, vượt biên, buôn lậu… Dù vậy, bằng kiến thức được học trên giảng đường và sự giúp đỡ tận tình của anh em trong đơn vị, tôi dần thích ứng với công việc”-anh Mạnh nhớ lại.

Trong 2 năm công tác tại Công an xã Ia Mơr với vai trò cán bộ tăng cường, Đại úy Mạnh không quản ngại khó khăn, bám địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh cho biết: “Địa bàn này phức tạp nhất là tình trạng khai thác rừng trái phép. Ngoài chuyện phá rừng làm rẫy thì còn có các đối tượng lâm tặc từ nơi khác đến ở lại rồi lén lút cưa hạ cây rừng, vận chuyển gỗ ra bên ngoài để bán. Trong số đó có những đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy. Chưa kể các đối tượng buôn người lợi dụng người dân ở khu vực biên giới thiếu hiểu biết để lừa đảo vượt biên với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”.

Tình trạng người dân sử dụng vũ khí trái phép cũng còn nhiều. Vậy nên, chúng tôi phải thường xuyên tuần tra trên các tuyến giao thông trong xã, túc trực ở các chốt để ngăn ngừa tội phạm. Cùng với đó, chúng tôi sắp xếp công việc tại đơn vị cho khoa học để xuống làng nắm bắt tình hình và thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân”.

Năm 2022, Đại úy Mạnh được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Mới đây, anh được Chủ tịch UBND xã Ia Mơr tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm 50 ngày đêm tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã. Ngoài sự công nhận của các cấp chính quyền thì anh còn nhận được niềm tin yêu, quý mến của người dân.

Bà Kpă Xuân (làng Krông) chia sẻ: “Địa bàn này còn nhiều khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự. Những biện pháp nghiệp vụ do các đồng chí Công an xã và cá nhân cháu Mạnh triển khai trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật của bà con trong làng. Già mong muốn cháu Mạnh tiếp tục gắn bó lâu dài với địa phương để góp sức giữ cho thôn làng được bình yên, hạn chế đến thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật”.

Đại úy Mạnh cùng các lực lượng tham gia tuần tra ở khu vực biên giới. Ảnh: Thiên Di

Đại úy Mạnh cùng các lực lượng tham gia tuần tra ở khu vực biên giới. Ảnh: Thiên Di

Sự tin yêu của người dân xã vùng biên giới là động lực để chàng trai quê xứ Nghệ viết đơn tình nguyện ở lại công tác sau thời gian tăng cường theo đề án của Bộ Công an. “Hết thời hạn tăng cường theo quy định, tôi sẽ được điều chuyển trở lại đơn vị cũ công tác. Mặt khác, nếu trở về đơn vị cũ, cơ hội được điều chuyển về quê hương cũng rộng mở hơn. Có điều, vì yêu mến mảnh đất, tình người nơi đây, tôi xin ở lại phục vụ lâu dài. Hiện nguyện vọng đó đã được cấp trên phê duyệt, tôi rất vui và yên tâm công tác. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để góp sức xây dựng địa phương phát triển, giữ vững an ninh trật tự”-anh Mạnh tâm sự.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Siu Y Long-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông-cho biết: Trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Quốc Mạnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, có tính gương mẫu cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, bám sát địa bàn công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã biên giới Ia Mơr. Đồng chí Mạnh cũng được Công an tỉnh và các cấp chính quyền nhiều lần khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.