Cổ động viên Philippines xinh đẹp hút hồn tại AFF Cup 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù chỉ xuất hiện trong vài tấm hình của các phóng viên Việt Nam nhưng nữ cổ động viên Philippines này vẫn để lại ấn tượng đậm nét và được nhiều fan Việt truy tìm thông tin.

Xuất hiện tại sân Panaad trong trận đấu giữa Philippines và Việt Nam ngày 2/12, có một nữ cổ động viên của đội chủ nhà đã thu hút mọi sự chú ý của các phóng viên Việt Nam. Dù chỉ xuất hiện trong vài tấm hình, nhưng thần thái của cô nàng quả thực đã khiến nhiều người phải xuýt xoa vì quá xuất sắc. Ảnh: Duy Anh
Xuất hiện tại sân Panaad trong trận đấu giữa Philippines và Việt Nam ngày 2/12, có một nữ cổ động viên của đội chủ nhà đã thu hút mọi sự chú ý của các phóng viên Việt Nam. Dù chỉ xuất hiện trong vài tấm hình, nhưng thần thái của cô nàng quả thực đã khiến nhiều người phải xuýt xoa vì quá xuất sắc. Ảnh: Duy Anh
 



Không mất nhiều thời gian để cư dân mạng tìm ra thông tin của cô nàng này. Đó là Sarah Carlos , sinh ngày 2/8/1994, là một ngôi sao trên mạng xã hội của Philippines. Cô đang đảm nhiệm vị trí phát thanh viên cho chương trình Monster Radio RX với nghệ danh DJ-Kharla.

 

 



Sarah còn được yêu mến với vai trò là một diễn viên truyền hình tại Philippines. Nhờ sắc đẹp và tài năng của mình, Sarah nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ với hơn 200.000 lượt theo dõi.

 

 



Sarah ra mắt làng giải trí Philippines vào năm 2015. Khi đó, cô đã phải đánh bại hơn 200 ứng viên khác để có thể được lựa chọn tham gia vào một dự án phim truyền hình. Kể từ đó, lượng người hâm mộ Sarah tăng lên nhanh chóng.

 

 



Sarah Carlos có niềm đam mê với tập gym. Cô nàng thường xuyên khoe những bức ảnh trong phòng tập của mình trên mạng xã hội.

 

 





Sarah cũng rất yêu quý động vật, đặc biệt là các loại mèo.

Cô nàng sở hữu vẻ đẹp hiện đại và trẻ trung. Sống mũi cao, đôi mắt to tròn và một nụ cười tỏa nắng khiến Sarah trở nên nổi bật ở mọi nơi mà cô xuất hiện.

Một số hình ảnh khác của Sarah Carlos:


 

 
 




Nguyễn Trường Giang (thegioitre)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.