Chàng trai phượt xuyên Việt trên chiếc xe máy 30 năm tuổi của ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Đoàn Vĩnh Xuyên (26 tuổi), sống tại Q.1, TP.HCM, vừa hoàn thành hành trình phượt đáng nhớ từ tỉnh An Giang đến TP.Hà Nội trên chiếc xe máy do ba mua năm 1994. Chuyến đi kéo dài 3 tuần không chỉ là dịp để thăm họ hàng mà còn là hành trình đầy cảm xúc, gắn bó với kỷ vật của gia đình.

Chiếc xe gắn liền tuổi thơ

Chiếc Honda Citi Daelim là "người bạn" đồng hành thân thiết của Xuyên từ nhỏ. Ba từng chở Xuyên trên chiếc xe này đến trường suốt những năm mẫu giáo và tiểu học. Lên đại học, ba Xuyên nhờ một người chú sửa chữa lại chiếc xe để anh tiếp tục sử dụng. Với Xuyên, chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là kỷ vật gợi nhắc những ngày tháng ấm áp bên ba, mang lại cảm giác an toàn và thân thuộc.

Xuyên thuở bé ngồi trên chiếc xe máy của ba
Xuyên thuở bé ngồi trên chiếc xe máy của ba

Xuyên cho biết hành trình từ tỉnh An Giang (quê nội) đến TP.Hà Nội (quê ngoại) không dễ dàng. Ngay ngày thứ 2 của chuyến đi, ba ga sau xe bị gãy khi đến TP.Phan Thiết (Bình Thuận). May mắn, trong lúc trú mưa tại một tiệm tạp hóa, chủ quán tốt bụng đã hàn lại ba ga miễn phí và còn tặng Xuyên xoài để mang theo ăn. Xuyên kể, trên đường, xe liên tục gặp trục trặc vì chở hành lý nặng, thủng lốp ở tỉnh Khánh Hòa, hỏng kim tốc độ và đèn xi-nhan ở tỉnh Bình Định.

Xuyên cho biết đây là chuyến đi không thể quên trong đời
Xuyên cho biết đây là chuyến đi không thể quên trong đời

"Thời tiết khắc nghiệt cũng là thử thách lớn. Từ tỉnh Bình Định đến tỉnh Phú Yên, nắng nóng gay gắt, đường đèo dốc. Từ TP.Huế đến tỉnh Thanh Hóa, trời lạnh, gió mạnh khiến mình bị sốc nhiệt", Xuyên nói.

Những chuyến đi phượt khắp các vùng miền của Xuyên trên chiếc xe của ba
Những chuyến đi phượt khắp các vùng miền của Xuyên trên chiếc xe của ba

Tuy nhiên, những khó khăn không làm Xuyên chùn bước. Chàng trai chuẩn bị kỹ lưỡng: thuốc cảm, lương khô, nước điện giải, quần áo thoáng khí, găng tay, kính chống nắng, áo mưa và cả kỹ năng sửa xe cơ bản... Xuyên còn tìm hiểu văn hóa địa phương trước mỗi điểm đến và học cách lái xe đường trường, lên xuống đèo an toàn.

Những cuộc gặp đáng nhớ

Hành trình của Xuyên còn được tô điểm bởi những khoảnh khắc ấm áp. Khi qua đèo Hải Vân, chàng trai cho biết tình cờ gặp một người bạn tên Hiếu từ TP.Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Trị để tham quan. Sau cuộc trò chuyện, người bạn quyết định hủy chuyến đi để cùng Xuyên vào TP.Huế, dẫn anh khám phá thành phố mộng mơ. Tình bạn mới này khiến hành trình thêm ý nghĩa.

Hiếu (trái, người bạn quen dọc đường), Xuyên, và An (phải) đã có trải nghiệm khó quên tại TP.Huế
Hiếu (trái, người bạn quen dọc đường), Xuyên, và An (phải) đã có trải nghiệm khó quên tại TP.Huế

Đồng hành cùng Xuyên trong suốt chuyến đi là Phạm Châu An (26 tuổi), giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại Q.10, TP.HCM. Cả hai có chung sở thích trồng cây, ngắm cảnh và phượt. An chia sẻ: "Đây là kỷ niệm tuổi trẻ không thể quên. Chúng mình thấu hiểu và hỗ trợ nhau, từ sửa xe đến nhắc nhau uống thuốc khi bị cảm".

Xuyên cho biết chuyến đi không chỉ để thăm họ hàng ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), tỉnh Ninh Bình và TP.Hà Nội, và bạn bè ở TP.Đà Nẵng, mà còn là dịp để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.

Xuyên đã có tình bạn đẹp, trải nghiệm đáng giá sau chuyến đi
Xuyên đã có tình bạn đẹp, trải nghiệm đáng giá sau chuyến đi

"Chiếc xe máy cũ kỹ không chỉ đưa mình qua hàng ngàn cây số mà còn kết nối mình với những giá trị gia đình và con người mới", Xuyên nói.

Với Xuyên và An, đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một dấu ấn đáng nhớ trong thanh xuân.

Theo Kim Ngọc Nghiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Lê Cao Hoàng Linh (23 tuổi), thủ khoa toàn khóa với GPA 3.88/4.0 và đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ấn tượng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2024. Sau khi ra trường, có nhiều cơ hội làm việc với người nổi tiếng, trước khi đạt được những thành công này, Linh từng có khởi đầu khó khăn.

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.