Bản ghi âm chấn động showbiz Hàn về Kim Soo Hyun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự việc gây chấn động làng giải trí Hàn khi Viện Garo Sero công bố đoạn ghi âm được cho là của cố diễn viên Kim Sae Ron, cô thừa nhận quan hệ tình dục với Kim Soo Hyun khi mới 14 tuổi. Tuy nhiên, những người liên quan đến vụ việc liên tục phủ nhận, khiến thông tin bị nhiễu loạn. 

Bản ghi âm gây sốc và những cáo buộc nghiêm trọng

Chiều 7/5, đại diện gia đình Kim Sae Ron tổ chức họp báo tại Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, công bố đoạn ghi âm được cho là lời tự thuật của cố diễn viên một tháng trước khi cô qua đời.

Buổi họp báo có sự tham gia của luật sư đại diện gia đình Kim Sae Ron từ công ty luật Boo Woo và ông Kim Se-ui, đại diện kênh YouTube Garo Sero Research Institute (Viện Garo Sero).

Đoạn ghi âm dài 1h30 phút này được thực hiện vào 10/1 với sự đồng ý của Kim Sae Ron. Ông Kim Se-ui tiết lộ người cung cấp thông tin (A) đã bị hai kẻ lạ mặt, một người Hàn Quốc và một người Trung Quốc, tấn công bằng dao ngày 1/5, bị đâm 9 nhát vào bụng. Hai kẻ này nhập cảnh vào Mỹ qua sân bay JFK (New York) vào đêm 30/4 và vụ việc đang được FBI điều tra.

Buổi họp báo của đại diện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero vào chiều 7/5.
Buổi họp báo của đại diện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero vào chiều 7/5.

Trong đoạn ghi âm, Kim Sae Ron chia sẻ cô từng hẹn hò với Kim Soo Hyun từ thời trung học và cảm thấy bị lợi dụng. Cô tiết lộ Kim Soo Hyun lưu số điện thoại của một nữ idol dưới tên "Rong biển" vì cho rằng cô ấy có mùi khó chịu.

"Tôi cảm thấy mình bị lợi dụng từ thời cấp hai. Tôi là bạn gái của anh ấy, nhưng khi xảy ra sự cố, mọi người biến tôi thành kẻ kỳ lạ. Anh ta thật điên rồ khi cho tôi xem ảnh chụp với những người khác. Anh nói những idol ngủ với anh có mùi rong biển nên lưu trong điện thoại dưới tên 'Rong biển', rồi gửi hình cho tôi. Nếu có điều kiện, tôi đã tố cáo từ lâu rồi. Lần đầu tiên xảy ra là vào kỳ nghỉ đông năm lớp 8. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình là nạn nhân", cô nói trong ghi âm.

Kim Sae Ron cũng bày tỏ sự bức bối khi liên tục bị truyền thông và mạng xã hội bóp méo hình ảnh, khiến cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cô cho biết dù đã đổi số điện thoại nhưng vẫn bị YouTuber Lee Jin Ho liên tục làm phiền.

Ông Kim Se-ui tiết lộ phóng viên Lee Jin Ho từng đề nghị trả 1 tỷ won (18 tỷ đồng) để mua lại đoạn ghi âm này. A suýt mất mạng sau khi bị đâm 9 nhát vào cổ và có thể sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. Viện Garo Sero công bố thêm hình ảnh vết thương ở tay và vai nạn nhân, cáo buộc phía Kim Soo Hyun đề nghị hàng tỷ won để mua chuộc. Vợ của nạn nhân cho biết họ sẽ trở lại Hàn Quốc để nói lên sự thật, đồng thời gửi lời cảm ơn tới nhân vật bí ẩn (được cho là diễn viên Won Bin) đã âm thầm giúp đỡ gia đình họ.

Phóng viên Lee Jin Ho.
Phóng viên Lee Jin Ho.

"Chồng tôi đang cố bảo vệ ai đó. Chúng tôi sẽ trở lại Hàn Quốc và nói sự thật. Kẻ tấn công thậm chí biết tên con gái chúng tôi. Tôi không biết ai là Won Bin, nhưng người đó đã lặng lẽ giúp đỡ. Nếu ai đó cảm thấy xấu hổ, hãy chọn sự trung thực”, vợ của A lên tiếng.

Người trong cuộc lên tiếng, sự việc xoay chiều liên tục

Ngay khi họp báo kết thúc, phía Lee Jin Ho phản bác, khẳng định tất cả đoạn ghi âm do người A công bố đều được tạo ra bằng công nghệ AI và gọi người này là kẻ lừa đảo.

Hình ảnh vết thương của A đang bị cư dân mạng “bóc trần”, chỉ ra là ảnh trên Google, có từ năm 2008.

Hồi tháng 3/2025, Kim Soo Hyun bị dư luận chỉ trích dữ dội sau khi gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron tố cáo anh có quan hệ tình cảm với cô khi cô chưa đủ tuổi thành niên. Anh còn bị nghi ngờ cùng công ty quản lý Gold Medalist (vốn là công ty cũ của Kim Sae Ron và hiện là công ty quản lý của Kim Soo Hyun) gây áp lực đòi nợ liên quan đến bồi thường vụ tai nạn do cô lái xe khi say rượu gây ra.

Kim Soo Hyun (trái) và Kim Sae Ron từng có thời gian hẹn hò. Kim Sae Ron đột ngột qua đời tại nhà riêng hồi tháng 2/2025, hưởng dương 25 tuổi.
Kim Soo Hyun (trái) và Kim Sae Ron từng có thời gian hẹn hò. Kim Sae Ron đột ngột qua đời tại nhà riêng hồi tháng 2/2025, hưởng dương 25 tuổi.

Đáp trả những cáo buộc này, Kim Soo Hyun đã tổ chức họp báo, xác nhận chỉ hẹn hò với Kim Sae Ron trong khoảng 1 năm kể từ năm 2019 khi cô đã trưởng thành, nhấn mạnh hai người không có bất kỳ mối quan hệ nào khi cô còn là vị thành niên.

Phía nam diễn viên đã kiện gia đình Kim Sae Ron và kênh YouTube Garo Sero - nơi đăng tải các cáo buộc - với tội danh vi phạm Luật Xúc tiến sử dụng thông tin cùng tội làm nhục người khác. Đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun tuyên bố: "Chúng tôi đã nộp đơn kiện đòi bồi thường tổng cộng 12 tỷ won (khoảng 220 tỷ đồng) đối với các bên liên quan”.

Trước thềm buổi họp báo do luật sư đại diện gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron tổ chức, công ty quản lý của Kim Soo Hyun bày tỏ quan ngại và đề nghị các bên liên quan kiểm chứng thông tin trước khi tuyên bố.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước việc thông tin sai lệch liên quan đến Kim Soo Hyun tiếp tục bị lan truyền. Hãy xác minh thông tin với chúng tôi để tránh việc phát tán thông tin giả mạo gây tổn hại không đáng có cho các bên liên quan”.

Động thái này được xem như nỗ lực bảo vệ danh dự của Kim Soo Hyun trước những cáo buộc chưa từ phía gia đình Kim Sae Ron, trong bối cảnh vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Hàn Quốc.

Theo Hà Trang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.

Những kiểu mũ không nên bỏ qua khi hè đến

Những kiểu mũ không nên bỏ qua khi hè đến

Từ những con phố nhộn nhịp đến những bãi biển ngập nắng, mũ không chỉ là phụ kiện bảo vệ bạn khỏi ánh nắng gay gắt mà còn là tuyên ngôn thời trang mạnh mẽ. Dưới đây là những kiểu mũ bạn không nên bỏ qua trong hè này.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Những anh hùng trong lòng “Địa đạo”

Những anh hùng trong lòng “Địa đạo”

(GLO)- “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là một hiện tượng hiếm thấy đối với dòng phim lịch sử Việt Nam khi doanh thu vượt hơn 100 tỷ đồng, nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới chuyên môn lẫn phần lớn khán giả.