Barry về nước, ĐT Anh khủng hoảng tiền vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đúng là cái dớp đen đủi mất trụ cột trước thềm các giải đấu lớn vẫn chưa buông tha cho “Tam Sư”. Theo những thông tin vừa nhận được, Gareth Barry sẽ bỏ lỡ kì Euro sắp tới vì chấn thương và thay thế cho tiền vệ của Man City sẽ là Phil Jagielka (Everton).

Đội tuyển Anh vừa bị dội một gáo nước lạnh vào tham vọng tạo nên bất ngờ tại ngày hội bóng đá của châu Âu sắp tới khi bộ phận y tế đã khẳng định rằng tiền vệ Gareth Barry sẽ phải đóng vai trò khán giả bất đắc dĩ ở Euro lần này. “Máy quét” 31 tuổi này vừa dính phải một chấn thương cơ bụng trong chiến thắng vất vả 1-0 của “Tam Sư” trước Na Uy ở trận giao hữu hôm thứ Bảy.

Gareth Barry (phải) sẽ không thể cùng tuyển Anh dự Euro sắp tới
Gareth Barry (phải) sẽ không thể cùng tuyển Anh dự Euro sắp tới

Như vậy, ngôi sao đã từng có 53 lần khoác áo ĐTQG này sẽ không thể cùng các đồng đội lên đường sang Ba Lan và Urkaine để tham dự VCK Euro 2012. Đây rõ ràng là một tin rất không vui với HLV Roy Hodgson bởi lẽ Barry luôn đóng vai trò quan trọng ở khu trung tuyến của tuyển Anh những năm gần đây.
 
Phát biểu trước báo giới, vị thuyền trưởng 64 tuổi này buồn bã cho biết: “Tôi rất thất vọng trước việc mất Gareth Barry trước giải đấu này. Không chỉ bởi vì cậu ấy là 1 trong số 23 thành viên của ĐTQG mà còn bởi Bary luôn giữ một vị trí nổi bật trong thành phần đội tuyển bao năm qua.

Tôi biết Barry vẫn rất khao khát được là một phần của tuyển Anh tại Euro 2012. Chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ triệu tập cậu ấy lên ĐTQG sau VCK sắp tới. Lúc này, tôi chỉ có thể chúc Barry sẽ nhanh chóng hồi phục”.

Hodgson cũng đã ngay lập tức triệu tập hậu vệ của Everton Phil Jagielka nhằm khỏa lấp khoảng trống mà Gareth Barry để lại. Mặc dù thường xuyên thi đấu ở vị trí trung vệ trong màu áo The Toffees song khi cần, Jagielka cũng đảm nhận khá tốt nhiệm vụ càn quét ở giữa sân.

Chấn thương của Barry sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của “Tam Sư” tại giải đấu trên đất Ba Lan và Ukranine sắp tới. Kể cả khi triển khai sơ đồ 4-4-2 hay 4-2-3-1 đi nữa, Hodgson cũng rất cần sự hiện diện của một chiếc “mỏ neo” giàu kinh nghiệm như ngôi sao của Man City.

Trong đội hình của tuyển Anh hiện nay, có khá nhiều cái tên có thể đảm nhận vị trí tiền vệ thủ như Scott Parker, Milner, Lampard, Gerrard hay các phương án chữa cháy kiểu Phil Jones và Jagielka song họ hoặc chưa đạt đến đẳng cấp của Barry, hoặc vốn được ưu tiên cho mặt trận tấn công hơn (như Gerrard và Lampard).

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Tây Ban Nha đau đầu tìm cách để hóa giải Ronaldo

Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại bán kết giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), huấn luyện viên Vicente del Bosque tin rằng Tây Ban Nha sẽ có một trận đấu dễ thở nếu tìm ra phương án tôi ưu để hạn chế sức mạnh của Cristiano Ronaldo.
Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Italia vượt qua Anh sau loạt sút luân lưu may rủi

Sau 120 phút thi đấu hai đội không thể có được bàn thắng, Anh và Italia đã bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Sự may mắn đã ngoảnh mặt với Anh khi đội bóng này đã để thua 2-4 trước Italia và đành ngậm ngùi rời Euro 2012...
Thắng Nga, Hy Lạp đoạt vé vào tứ kết

Thắng Nga, Hy Lạp đoạt vé vào tứ kết

Nga là đội bóng đứng đầu bảng A trước khi loạt đấu cuối diễn ra, đội bóng này cũng đã dồn ép Hy Lạp trong suốt cả trận đấu, nhưng sai lầm của hàng thủ và sự non kém về bản lĩnh đá khiến Nga phải nhận thất bại 0-1 và bị loại...
Les Bleus sẽ thắng Ukraina

Les Bleus sẽ thắng Ukraina

(GLO)- Graechen Guillaume là một người Pháp, từng thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Pháp. Sau khi giải nghệ nghiệp cầu thủ, anh sang đảm trách công tác đào tạo trẻ tại Học viện Bóng đá HA.GL-Arsenal JMG từ 5 năm nay.
Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

Varela lập công, BĐN tràn trề hy vọng vào tứ kết

(GLO)- Varela đã trở thành người hùng khi anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87 mang về chiến thắng 3-2 quan trọng cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Chiến thắng này này đã mở toang cánh cửa đi tiếp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bento.
Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Thua Đức 1-2, Hà Lan không tự quyết được số phận

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi họ để thua 1-2 trước đội tuyển Đức ở lượt trận thứ 2 của bảng B EURO 2012. Với thất bại này, á quân thế giới sẽ không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng, trong khi cú đúp của Mario Gomez đã giúp Đức đặt một chân vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.