Ổn định cuộc sống từ nghề trồng hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với niềm đam mê hoa, chị Trịnh Thị Bông đã gắn bó với nghề trồng hoa huệ, lay ơn, loa kèn gần 30 năm nay. Từ bàn tay trắng lập nghiệp, giờ đây chị và gia đình đã trở thành chủ của một vườn hoa hơn 5 ha, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Vườn hoa của chị Bông đến lúc thu hoạch. Ảnh: Ngọc Thu
Vườn hoa của chị Bông đến lúc thu hoạch. Ảnh: Ngọc Thu

Sinh ra trong một gia đình làm nông, chị Trịnh Thị Bông (sinh năm 1961) tại thị xã An Khê đã xa gia đình lên xã An Phú, TP. Pleiku lập nghiệp.

Chị bắt đầu học hỏi kinh nghiệm trồng hoa từ các hộ trồng hoa và những người bán hoa. Từ đó, chị bắt tay vào việc cải tạo lại mảnh vườn nhỏ 4 sào có sẵn, rồi trồng hoa huệ, lay ơn, loa kèn theo luống để tránh ngập nước. Thời gian từ khi trồng đến khi ra hoa khoảng 4 tháng. Chị còn nhớ rõ những khó khăn khi trồng các loài hoa này. Chị Bông cho biết: “Trước kia, khi trồng hoa, tôi gặp phải khó khăn như thời tiết, giá thành và chưa nắm vững kỹ thuật và cách chăm bón cây dẫn đến 2 năm liền tôi bị lỗ hơn 200 triệu đồng. Thế nhưng thất bại không nản, tôi quyết tâm đầu tư lại từ đầu”. Với tính kiên nhẫn và chịu khó học hỏi, chị đã gầy dựng lại vườn hoa của mình.

30 năm trôi qua, từ mảnh vườn 4 sào trồng hoa, gia đình chị đã mở rộng diện tích ra hơn 5 ha, bình quân thu nhập gần 60 triệu đồng/ha/năm. Từ nghề trồng hoa, gia đình chị đã nuôi được 8 người con ăn học đến nơi đến chốn, có cuộc sống ấm no. Hiện nay, 5 người con theo nghề trồng hoa của chị.

Chị Lê Thị Thanh Thúy-người con gái tiếp nối nghề của mẹ cũng đã gần 10 năm chia sẻ: “Trồng hoa khá vất vả vì phải thường xuyên có mặt ở ngoài đồng để chăm bón, tỉa cành, theo dõi thời tiết. Thế nhưng, không phải lúc nào mọi yếu tố bên ngoài đều được thuận lợi, có những khi gặp nắng nóng, hạn hán hay mưa quá nhiều, hoa không phát triển được, bị sâu bệnh, hầu như phải bỏ hết. Vì vậy, tôi học từ mẹ tính kiên trì, nhẫn nại, tìm hiểu để khắc phục chứ không từ bỏ”.

Từ niềm đam mê nghề trồng hoa, chị Bông đã vươn lên làm giàu. Không chỉ vậy, chị Bông còn tạo việc làm thường xuyên cho người dân địa phương. Nhất là khi vào mùa hoa như Tết là gia đình chị phải thuê gần 15 nhân công là thanh niên trong xã. Thời gian tới, chị sẽ mở rộng thêm thị trường các tỉnh phía Nam và có kế hoạch tự nhập thêm và nhân giống hoa để cung cấp hoa thương phẩm, hoa giống cho những người trồng hoa trong và ngoài vùng.   

Chị Bông tâm sự: "Dù nông dân ở đây có chuyển đổi cây trồng theo mùa vụ nhưng tôi vẫn quyết định theo nghề trồng hoa đến cùng. Từ khi gắn bó với hoa huệ, lay ơn, loa kèn tôi thấy cuộc sống gia đình tôi ổn định rất nhiều. Tôi nghĩ, để thành công như vậy thì cần có tình yêu và niềm đam mê với loài hoa này thì mới có thể vượt qua khó khăn, gắn bó lâu dài với nghề trồng hoa được".

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.