Vượt qua tật nguyền để khẳng định giá trị bản thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy hoàn cảnh của mỗi thanh niên khuyết tật khác nhau nhưng họ có một điểm chung là sự nỗ lực hết mình vượt qua rào cản khiếm khuyết về thể chất để khẳng định giá trị bản thân, đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.

Một ngày làm việc của chàng trai bị khuyết tật Nguyễn Văn Dai (34 tuổi, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút. Từ nơi trọ đến chỗ làm, anh phải di chuyển bằng xe 3 bánh.

Công việc hiện tại của anh là thiết kế các mẫu đồng phục thể thao, marketing online, xây dựng đa kênh, thiết kế website, quản lý, quản trị các kênh truyền thông cho Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn (TP. Pleiku).

Mặc dù bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ nhưng anh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội.

22anh-nguyen-van-dai.jpg
Anh Nguyễn Văn Dai. Ảnh: H.Đ.T

Anh Dai chia sẻ: Mình bị khuyết tật từ lúc còn nhỏ nhưng luôn cố gắng hết mình để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Từ khi học phổ thông cho đến khi hoàn thành bậc trung cấp, mình không nghỉ buổi học nào. Trong công việc cũng vậy. Mình luôn nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức mới để công việc đạt kết quả tốt nhất. Mỗi khi gặp vấn đề khó, mình không nản chí mà luôn có niềm tin vào bản thân nên khó khăn nào mình cũng cố gắng vượt qua.

Bằng sự nỗ lực của chính bản thân, anh Dai đã tìm tòi và học hỏi thêm về marketing online và lập nghiệp bằng chính niềm đam mê ấy. Nhận xét về nhân viên của mình, anh Nguyễn Thanh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp sự kiện và Thể thao Tâm Nguyễn-cho biết: “Anh Nguyễn Văn Dai có trình độ, có những kỹ năng rất tốt về maketing cũng như định hướng về quản lý nhân sự. Bên cạnh đó, anh còn làm rất tốt về mảng truyền thông các giải chạy bộ mà Công ty đang thực hiện”.

Anh Nay Djruêng (buôn Ji A, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) cũng vậy. Mặc dù bị khuyết tật cả đôi tay lẫn đôi chân nhưng anh luôn nỗ lực vượt khó. Hiện nay, anh không chỉ lo được cuộc sống cho bản thân mà còn thường xuyên thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện tại quê nhà.

Là người con Jrai, anh luôn trăn trở làm cách nào để giúp đỡ các em học sinh nghèo, dù chỉ là cây thước, cây viết, cặp sách khi vào năm học mới. Do vậy mà trong suốt 10 năm qua, quỹ đồng hành cùng học trò nghèo vùng khó mang tên “Đi qua mùa rẫy” do anh sáng lập chưa từng lỗi hẹn với các em trong mùa tựu trường.

Với những thành tích trong công tác thiện nguyện của mình, ngày 7-10 vừa qua, anh được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024. Anh cũng được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

vuot-qua-tat-nguyen-de-khang-dinh-gia-tri-ban-than-bg.jpg
Anh Nay Djruêng (bìa trái) tham gia hoạt động xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: H.Đ.T

Anh Nay Djruêng chia sẻ: “Là người khuyết tật nên tôi gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cũng có thể vì thế mà tôi thường được mọi người ưu ái cho nhiều thứ”.

Anh Nguyễn Văn Dai hay anh Nay Djruêng là minh chứng cho lớp thanh niên giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, tích cực đóng góp cho cộng đồng, góp phần bồi đắp lý tưởng sống tốt đẹp cho thanh niên.

Và, nói như anh Nguyễn Văn Dai thì: “Những người khuyết tật đừng ngại khó khăn và đừng sợ mình cô độc, bởi vẫn còn rất nhiều người bên cạnh. Cũng đừng bao giờ ngừng cố gắng, vì chỉ có cố gắng mới giúp chúng ta vượt lên số phận, để làm người có ích cho xã hội”.

Có thể bạn quan tâm

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

(GLO)- Ai đã ăn miếng bánh dây Bồng Sơn thì những sợi bánh kết từ cọng bún vàng mỏng mảnh gánh 2 chữ Bồng Sơn ấy, chứa đựng nội hàm là 1 trong 3 huyện của Phủ Quy Nhơn từ thời Lê đến nhà Nguyễn.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Cà phê sách-Nhịp cầu kết nối tri thức

Cà phê sách-Nhịp cầu kết nối tri thức

(GLO)- Quán cà phê Tiệm Nhà Báo (04 Trường Sa, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm hẹn của học sinh, cán bộ và những người yêu sách với thông điệp: “Ai cũng có quyền được đọc và không cần trả phí để tiếp cận tri thức”.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.