(GLO)- Dẫu cuộc sống thời hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng ai đã từng là học trò thì Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vẫn luôn là dịp để nhớ về những thầy-cô giáo của mình với tất cả tình cảm và lòng tri ân sâu sắc nhất.
(GLO)- Bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tự nguyện ủng hộ kinh phí, hiện vật để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Từ đó, hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, hàng trăm sổ tiết kiệm đã được trao tặng các gia đình chính sách, nhiều công trình tưởng niệm được xây dựng và tôn tạo.
Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang phải gồng mình “chống dịch như chống giặc,“ không chỉ ở Việt Nam mà lan rộng toàn cầu.
Nhiều nhà hảo tâm đang thất vọng khi biết được sau hơn nửa năm tiền của họ vẫn chưa được chuyển đến để cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung; tấm lòng của họ, sự sẻ chia của họ đã chẳng làm được gì cho đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn, bởi họ đã vội vàng đặt niềm tin vào nghệ sĩ Hoài Linh. Và vấn đề không chỉ là nghệ sĩ Hoài Linh có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không, mà còn là có còn xứng đáng với niềm tin đó hay không?
(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ nên việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy vậy, bằng nghĩa cử và lòng biết ơn những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đội ngũ chuyên trách không quản nắng mưa, không kể ngày đêm, không ngại suối sâu đèo cao… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.