Triệu trái tim hướng về một tâm hồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những cách bày tỏ khác nhau, nhiều ngày qua, hàng triệu trái tim người dân Việt Nam cùng hướng về và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người một đời phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Trên tất cả, sự ra đi của người cộng sản chân chính hướng chúng ta đến những giá trị sống tốt đẹp.

Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, em Trần Minh Hoàng (học sinh Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku) cho hay, bản thân bị một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm. Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang chờ kết quả xét tuyển vào Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Hoàng ngồi vào bàn, cặm cụi suốt 6 tiếng đồng hồ liên tục để hoàn thiện bức chân dung vị lãnh đạo mà em yêu kính.

Em Trần Minh Hoàng và chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được em hoàn thành sau 6 tiếng đồng hồ. Ảnh: L.N

Em Trần Minh Hoàng và chân dung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được em hoàn thành sau 6 tiếng đồng hồ. Ảnh: L.N

Ba Hoàng là lái xe, mẹ nội trợ, nhưng gia đình thường xuyên quan tâm đến tin tức nên em cũng thường xem chương trình thời sự với ba mẹ mỗi ngày. Vì vậy, em ít nhiều biết về Tổng Bí thư cùng những đóng góp to lớn của ông cho đất nước, cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực và quốc tế. Trong lòng công dân trẻ này, bác Trọng là người giản dị, mộc mạc, yêu nước, luôn theo đuổi lẽ công bằng nên em cực kỳ ngưỡng mộ.

Với kinh nghiệm vẽ chân dung bằng chì được rèn giũa từ năm học lớp 8, Hoàng mong mỏi truyền tải vào bức tranh lòng yêu kính thông qua sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, đường nét. Từ nụ cười hiền cương nghị đến mái tóc trắng cước của Tổng Bí thư đều được khắc họa tài tình.

Với Hoàng, khó nhất là làm sao thể hiện được cái thần của con người đặc biệt này qua đôi mắt nhiều ưu tư trước những vấn đề lớn của đất nước. Sau khi hoàn thành tác phẩm, em đăng tải lên các trang cá nhân với dòng tiễn biệt: “Cháu xin gửi lòng cung kính của mình với bác vào bức tranh này. Cảm ơn và vĩnh biệt bác Trọng!”.

Em Trần Minh Hoàng bày tỏ lòng yêu kính dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa), ông Kpă Pual-một giáo viên hưu trí cũng chia sẻ những tình cảm sâu sắc, như nói thay tấm lòng chung của người dân Tây Nguyên dành cho người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

“Hiếm có một lãnh đạo nào như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là người không màng danh lợi, sống rất giản dị như một người dân bình thường thôi. Mới đây, tôi thấy mọi người chia sẻ trên mạng xã hội một hình ảnh rất đẹp, đó là hình ảnh Tổng Bí thư cùng gia đình ngồi gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán 2019. Ông nổi tiếng là người quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực, thực sự sống vì dân vì nước. Cũng như Bác Hồ, bác Giáp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người xứng đáng được dân tin và dân yêu”-ông Pual bày tỏ.

Cùng với nhiều người dân Việt Nam, ông Pual đã đăng tải trên trang cá nhân những dòng trạng thái, clip về hình ảnh và những lời nhắn nhủ để đời của Tổng Bí thư, trong đó có câu: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”.

Ông Pual cho hay, bản thân chọn câu nói này để chia sẻ với mong muốn lan tỏa một chân lý sống đẹp đẽ. Ông kể thêm, nhóm đồng nghiệp của ông gồm các cựu giáo chức huyện Krông Pa cũng đồng loạt thể hiện niềm thương kính hết mực đối với Tổng Bí thư trên trang cá nhân và trong các nhóm Zalo.

Với bạn trẻ Lê Văn Phúc-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky, Phó Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, hiện là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), kỷ niệm về Tổng Bí thư càng sâu đậm sau lần góp mặt trong đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X-2020.

Anh Phúc nhớ lại: “Ấn tượng của tôi đối với bác đó là sự giản dị và gần gũi, bác tươi cười hỏi thăm các đại biểu. Tôi để ý, chiếc cà vạt đỏ đó, bộ vest đó đi với bác qua bao nhiêu sự kiện thì tại đại hội này bác vẫn sử dụng. Không chỉ riêng chiếc cà vạt hay bộ vest, mà nếu ta để ý thì sẽ thấy có một chiếc áo khoác mùa đông được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc rất nhiều lần, qua rất nhiều năm hay chiếc xe công vụ Toyota Crown bác sử dụng suốt 20 năm không thay. Điều này cho thấy sự giản dị, khiến cá nhân tôi càng ngưỡng mộ bác nhiều hơn”.

Sáng 25-7, trong ngày đầu tiên thực hiện nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ và người dân một số phường trên địa bàn TP. Pleiku cùng lập ban thờ và thắp hương tưởng nhớ vị lãnh đạo đã luôn một lòng vì nước, vì dân. Ngay từ sáng sớm, tại hội trường tổ 8 (phường Yên Thế) và tổ 1 (phường Chi Lăng), dòng người xếp hàng dài trước di ảnh Tổng Bí thư. Trong khi đó, tại nhà rông làng Kép (phường Đống Đa), bà con cũng cùng tề tựu để cùng tấu lên bài chiêng truyền thống trong lễ pơ thi như lời tiễn biệt dành cho một người hiền.

Bà con làng Kép (phường Đống Đa, TP Pleiku) dùng tiếng chiêng để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lam Nguyên

Bà con làng Kép (phường Đống Đa, TP Pleiku) dùng tiếng chiêng để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lam Nguyên

Bà con làng Kép (phường Đống Đa) bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tiếng cồng chiêng. Clip: Lam Nguyên

Khi được lắng nghe Tổng Bí thư căn dặn tại Đại hội, anh Phúc cho biết bản thân luôn tự nhủ cần cố gắng nhiều hơn nữa để sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, để được cống hiến, góp sức mình cho sự nghiệp chung.

“Tôi không khỏi bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Một con người có nhân cách lớn, hết lòng cống hiến, tận tụy vì nước, vì dân; người cộng sản chân chính, một lãnh đạo tài ba, người luôn nhất quán giữa nói và làm, lấy dân làm thước đo, lấy dân làm chuẩn mực, lấy lợi ích của dân làm mục tiêu phấn đấu.

Ở cương vị nào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng răn mình, giũa sáng tứ đức “cần, kiệm, liêm, chính” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy; từng bước trưởng thành và đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân”-anh Phúc chia sẻ.

Từ tình cảm sâu sắc ấy, thủ lĩnh phong trào thiện nguyện bày tỏ: “Cá nhân tôi luôn luôn biết ơn, quý trọng, xin khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương trong sáng, giản dị ấy để góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước”.

Có thể bạn quan tâm

Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

Du khách người Pháp “phải lòng” cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Từ đảo Corsica của nước Pháp, ông Joel D’Ondatz đã đi qua nhiều vùng đất trước khi dừng chân tại Gia Lai. Chính hương hoa cà phê dịu nhẹ, không khí trong lành và nhịp sống bình yên của cao nguyên đã mang đến cho ông những trải nghiệm đặc biệt về vùng đất cao nguyên giàu bản sắc này.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.