'Trend' nối chữ khiến nhiều người cười nghiêng ngả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có một "trend" đã và đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Phủ sóng" trong nhiều bình luận, hiện diện ở cả các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, YouTube…

Nói ngay, đó là "trend" nối chữ. Dân mạng sáng tạo những câu nối chữ rất hài hước, nhưng ẩn chứa trong đó là cách "thả thính" đầy thú vị.

Chẳng hạn, khi thành viên Duy Quang đăng tải bài viết về một quan điểm sống. Có thành viên nữ đã để lại bình luận: "Tư duy này thật là lệch lạc. Lạc vào trái tim anh mất rồi anh Quang ơi".

Hay như có thành viên nữ đăng bài ta thán bản thân cô đơn đã lâu năm nhưng chưa ai chấp nhận làm người yêu, để hàng tháng, thậm chí hàng tuần, hàng ngày, phụ huynh phải… nhắc nhở. Lập tức có những anh chàng vội "thả thính" bằng những câu nối chữ: "Gì vậy má? Má anh nói là anh cần làm quen và yêu thương em kìa em ơi", "Viết cái gì vậy cô? Cô dâu của anh!"…

"Trend" nối chữ đã và đang mê hoặc dân mạng. CHỤP MÀN HÌNH

"Trend" nối chữ đã và đang mê hoặc dân mạng. CHỤP MÀN HÌNH

Trên TikTok, "trend" này đã và đang thịnh hành với rất nhiều video có nội dung nối chữ khiến người xem thán phục về sự sáng tạo. Tương tự, trên Facebook, YouTube, cũng có hàng loạt bình luận nối chữ mà khiến người đọc ngẩn ngơ thắc mắc là "vì sao họ quá đỗi hài hước như thế".

Ngoài những câu chữ thể hiện nội dung bày tỏ tình cảm, hay nói cách khác là "thả thính" như: "Tôi thấy mất giá. Giá mà anh ấy làm người yêu của tôi", "Đọc bình luận mà sợ. Sợ không chiếm được trái tim cô gái này", "Gì vậy cha? Cha của con em", "Gì vậy trời? Trời ban lương duyên"… thì còn có nhiều biến thể khác cũng không kém phần thú vị.

Chẳng hạn, khi có người đăng bài khoe về tình hình kinh doanh khả quan với doanh thu cao ngút ngàng. Một thành viên đã bình luận dưới bài đăng: "Thôi cho xin. Xin vía cực mạnh".

Hoặc dưới bài viết tuyển dụng của thành viên Hưng Cao, có bình luận thu hút nhiều lượt yêu thích, là: "Đọc xong những yêu cầu mà công ty đề ra cảm thấy chết lặng. Lặng lẽ đồng ý và nộp hồ sơ ứng tuyển".

Dân mạng rất sáng tạo khi có những phần nối chữ hài hước. CHỤP MÀN HÌNH

Dân mạng rất sáng tạo khi có những phần nối chữ hài hước. CHỤP MÀN HÌNH

Anh Đỗ Thanh Huy (32 tuổi), làm việc tại Công ty TNHH giấy Phú Thịnh, Q.12, TP.HCM, cho biết cũng là "người trong cuộc" khi hưởng ứng "trend" này một cách nhiệt tình suốt những ngày qua. Anh Huy nói rằng: "Trend này rất hay. Không những có thể giúp… tán gái, mà còn áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống".

Anh Huy cho biết đã có bài viết tuyển dụng trên fanpage công ty. Sau đó, anh "thả" một bình luận là: "Mong mọi người đọc những yêu cầu của công ty rồi đánh giá. Giá mà có thật nhiều ứng viên nộp hồ sơ". "Chỉ cần vậy thôi, nhiều người trẻ đã bấm like yêu thích và gửi CV (Curriculum Vitae, bản tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng liên quan tới công việc… - PV)", anh Huy kể.

Lê Trương Tố Như, sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai, nói: "Công nhận "trend" này hay thật. Đọc bình luận của mọi người mà cười nghiêng ngả. Sự sáng tạo của dân mạng quá đỉnh".

Như cũng kể đã thường xuyên "bắt trend" này. Khi vào bình luận một tiết mục của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, Như đã bình luận: "Gì thế anh? Anh chàng mà em thầm thương trộm nhớ, tài sắc vẹn toàn của em"…

Anh Trần Duy Phương (34 tuổi), ngụ ở chung cư Ehome 3, Q.Bình Tân, TP.HCM, kể lại chuyện hai vợ chồng "tuy đã có tuổi" nhưng cũng thường xuyên cập nhật "trend" của người trẻ. Cụ thể, với "trend" nối chữ đã và đang gây sốt trên mạng xã hội, anh Phương cũng sử dụng để giúp tăng thêm tình cảm với người đầu ấp tay gối của mình.

"Bữa trước, vợ tôi cáu. Tôi bèn nói: "Em cáu anh hoài, anh thấy kỳ. Kỳ này mà em không ngừng cáu anh thì anh cũng sẽ nhường em, tiếp tục chịu cảnh bị em cáu hoài thôi". Nghe xong, vợ bật cười", anh Phương nhớ lại.

"Trend" nối chữ đã và đang là trào lưu mê hoặc dân mạng, bạn có từng tham gia "trend" này chưa? Thử sáng tạo một câu nối chữ hài hước, sáng tạo… bằng cách để lại bình luận dưới bài viết.

Theo Thanh Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

Ngại ngùng một miếng bánh dây…

(GLO)- Ai đã ăn miếng bánh dây Bồng Sơn thì những sợi bánh kết từ cọng bún vàng mỏng mảnh gánh 2 chữ Bồng Sơn ấy, chứa đựng nội hàm là 1 trong 3 huyện của Phủ Quy Nhơn từ thời Lê đến nhà Nguyễn.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Cà phê sách-Nhịp cầu kết nối tri thức

Cà phê sách-Nhịp cầu kết nối tri thức

(GLO)- Quán cà phê Tiệm Nhà Báo (04 Trường Sa, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm hẹn của học sinh, cán bộ và những người yêu sách với thông điệp: “Ai cũng có quyền được đọc và không cần trả phí để tiếp cận tri thức”.

Tượng Labubu có màu xanh bạc hà, được đấu giá hôm 10/6. (Ảnh: Reuters)

Tượng Labubu lập kỷ lục đấu giá khi được "gõ búa"gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Sau một thời gian "gây sốt", trào lưu Labubu tiếp tục gây bất ngờ khi mới đây, ngày 10/6, một tượng Labubu có kích thước gần bằng người thật vừa được đấu giá 1,08 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng), lập kỷ lục mới cho loại đồ chơi "túi mù" khi chuyển từ trào lưu sang đồ sưu tầm.