Ngôi nhà âm nhạc mở màn khá ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

10 gương mặt xuất sắc nhất của Ngôi nhà âm nhạc đã có màn chào sân khá ấn tượng trong liveshow đầu tiên diễn ra tại sân vận động Phan Đình Phùng tối 25-5.

Chỉ là phần biểu diễn để chào sân nhưng các thí sinh còn lại của cuộc thi đã có màn ra mắt được chuẩn bị khá công phu về kỹ thuật hát lẫn vũ đạo.

 

5 cô gái xinh đẹp với liên khúc
5 cô gái xinh đẹp với liên khúc "Giấc mơ".

Tại liveshow tối qua, các thí sinh nữ: Tuyết Trâm, Thiều Trâm, Yến Chi, Thủy Tiên và Hải Yến lần đầu tiên có sự kết hợp khá ăn ý qua liên khúc “Giấc mơ”. Ngay sau đó, đạo diễn Lê Hoàng cũng đã nói lời động viên chân thành tới các thi sinh: “Sau khi nghe bài hát này tôi cũng đang mơ, mơ thấy chỉ có tôi cho thí sinh điểm 10, các giám khảo còn lại thì đều cho điểm 6”.

Các thí sinh đã có màn khởi đầu ấn tượng, tuy nhiên, để tránh được các khuyết điểm thì đó là điều không dễ dàng và cần phải học hỏi, rèn luyện nhiều hơn nữa. Cụ thể thí sinh Phạm Quốc Huy đã lựa chọn ca khúc “Hương Ngọc Lan” quá sức so với giọng non nớt của mình và Huy đã không thể hiện được thành công những đoạn luyến láy cũng như những cảm xúc trong bài hát. Hay như ca khúc “Way back into love”, thí sinh Hoài Phong vừa đệm đàn vừa thể hiện cùng với Tuyết Trâm. Tuy nhiên, một số đoạn tiếng Anh cả hai đã có những phát âm chưa chuẩn và giọng hát cũng như gương mặt biểu cảm chưa thật phù hợp với một bài hát trữ tình như vậy.

 

Hoài Phong và Yến Chi qua ca khúc
Hoài Phong và Yến Chi qua ca khúc "Way back into love".

Bên canh đó, phần trình diễn gây ấn tượng nhất của các thí sinh tại đêm chào sân là liên khúc “Besame Mucho” và “Sway” của nhóm thí sinh Ngọc Tuyền, San Tùng, Tuyết Trâm và Thiều Trâm. Phàn trình diễn của các bạn khiến cho khán giả muốn nhún nhảy và đung đưa theo điệu nhảy Tango. Và “Vũ điệu Samba” của Yến Chi, Thiều Trâm, San Tùng và Quốc Huy đã thực sự khiến các thành viên ban giám khảo phải “ngồi không yên”, đặc biệt đạo diễn Lê Hoàng đã thốt lên rằng: “Tôi muốn nhảy Samba với Hồ Hoài Anh”.

Ngoài ra, chương trình càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết là sự góp mặt của các khách mời. Đoan Trang cùng các thí sinh nữa đã có màn trình diễn đặc sắc sôi động qua ca khúc “Quạt Giấy” của Lưu Thiên Hương. Hồ Trung Dũng cùng thí sinh Yến Chi qua ca khúc lãng mạn “Đôi khi". Ngoài ra Đoan Trang còn có phần trình diễn một mình khá ấn tượng với qua khúc "Guốc mộc". Trong khi Đoan Trang “đốt lửa” với các thí sinh nữ thì Phương Vy lại vô cùng nóng bỏng và gợi cảm bên các thí sinh nam điển trai của chương trình.

“Ngôi nhà âm nhạc” hứa hẹn sẽ là một sân chơi sôi động, lành mạnh nhưng cũng vô cùng gay cấn.

Đêm liveshow thứ hai diễn ra lúc 20 giờ 30 phút, ngày 1-6, tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP. HCM, truyền trực tiếp trên HTV7.

Theo VOV
 

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Mỹ Tâm cứ làm liveshow là thắng lớn và thăng hoa rực rỡ?

Vì sao Mỹ Tâm cứ làm liveshow là thắng lớn và thăng hoa rực rỡ?

Tối 11.5, liveshow 'My Soul 1981' của Mỹ Tâm diễn ra tại bờ biển Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) với sự tham dự của hơn 5.000 khán giả. Đêm nhạc đã mang lại trải nghiệm đáng nhớ bằng âm nhạc và sân khấu 'siêu slay, siêu chill' (quyến rũ, thư giãn) với hàng loạt bài hit và những sự bất ngờ, mãn nhãn.
Lý Hải độc chiếm rạp chiếu

Lý Hải độc chiếm rạp chiếu

"Lật mặt 7: Một điều ước" không chỉ vượt mặt mà còn bỏ xa các đối thủ trên đường đua doanh thu phòng vé. Tác phẩm liên tục phá vỡ kỷ lục của thương hiệu, nhiều khả năng sẽ độc chiếm rạp chiếu trong vài tuần tới.