Ca sĩ "Càng xa càng nhớ" quyết định ca hát trở lại sau sáu năm lui vào hậu trường chăm sóc chồng con.
Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, quê Hà Nội. Năm 1997, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát khi tham gia nhóm nhạc Sắc Màu. Nhóm tồn tại 5 năm thì tan rã. Phạm Quỳnh Anh quyết định vào Sài Gòn tiếp tục theo đuổi nghề.
Năm 2004, Quỳnh Anh (trái) gia nhập nhóm H.A.T cùng Lương Bích Hữu (phải) và Quỳnh Anh do "ông bầu" Quang Huy quản lý. H.A.T nhanh chóng trở thành nhóm nhạc được đông đảo khán giả trẻ yêu thích với loạt hit: "Sắc màu tình yêu", "Yêu làm chi", "Taxi"...
Ngoài những bản hit mà H.A.T kết hợp cùng Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh còn song ca riêng với nam ca sĩ. Giọng hát ngọt ngào, phong cách trình diễn trẻ trung, sự thân thiện là yếu tố giúp cả hai ghi dấu trong lòng khán giả.
Sau khi nhóm H.A.T tan rã, cô vẫn gắn bó với công ty giải trí của Quang Huy. Ca sĩ có nhiều ca khúc được yêu mến như "Càng xa càng nhớ", "Không đau vì quá đau", "Bụi bay vào mắt", "Tình yêu cao thượng". Tháng 12/2006, Quỳnh Anh phát hành album đầu tiên mang tên "Hoa Quỳnh Anh", tiêu thụ trên 25.000 bản. Năm 2008, cô vắng bóng khỏi làng nhạc và trở lại với đĩa đơn "Người dưng ngược lối" năm 2010.
Năm 2012, Phạm Quỳnh Anh quyết định kết hôn với Quang Huy và rời bỏ sự nghiệp ca hát, phụ giúp chồng quản lý công việc và chăm sóc gia đình. Thi thoảng cô ra ca khúc mới để đỡ nhớ nghề. Đến giờ, ca sĩ vẫn không tiếc nuối việc chọn gia đình thay vì sự nghiệp.
Hai con gái của Phạm Quỳnh Anh tên Tuệ Lâm (sáu tuổi) và Tuệ An (hơn một tuổi). Nữ từng ca sĩ tâm sự: "Các con dạy tôi cách bày tỏ tình cảm. Có những buổi tối tôi chỉ ngồi nhìn hai con ngủ. Chúng nằm sát nhau, ôm nhau khiến tôi cảm thấy được sự ngọt ngào, hạnh phúc của một gia đình".
Tháng 3, Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ khi tái xuất sân khấu trong liveshow kỷ niệm 18 năm ca hát của Ưng Hoàng Phúc tại Hà Nội. Cô vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.
Phạm Quỳnh Anh thỉnh thoảng làm khách mời trong các sự kiện hoặc chương trình thời trang của nhà thiết kế thân thiết. Trong ảnh: cô dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long hồi tháng 4.
Tháng 6, ca sĩ ra mắt MV "Tất cả sẽ thay em" đánh dấu sự trở lại của cô trong vai trò ca sĩ sau nhiều năm lui về hậu trường chăm sóc chồng con. "Hiện tại, khi mọi thứ ổn định, tôi cảm thấy mình đã có điều kiện và tâm trí dành cho ngọn lửa âm nhạc vẫn còn đang rực đỏ. Trước đây, tôi từng chia sẻ dù chỉ cần có một người đợi, một người nghe nhạc của tôi thì tôi vẫn sẽ phải trả 'món nợ' ấy", Phạm Quỳnh Anh nói.
"Lật mặt 7: Một điều ước" không chỉ vượt mặt mà còn bỏ xa các đối thủ trên đường đua doanh thu phòng vé. Tác phẩm liên tục phá vỡ kỷ lục của thương hiệu, nhiều khả năng sẽ độc chiếm rạp chiếu trong vài tuần tới.
Album đôi gồm 31 bài mang tên "The Tortured Poets Department" đã giành ngôi vị quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 trong tuần qua, giúp Taylor Swift san bằng thành tích với nam ca sỹ Jay-Z.
Người đẹp Ukraine - Angelina Usanova đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024 tối 28/4. Kết quả này đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.
Đen Vâu đi ngược chuẩn mực của giới rapper nói riêng và văn hóa Hip hop nói chung. Song, nhờ sự khác biệt đó, anh chạm đến thành công mà không rapper nào ở thị trường Việt Nam có được.
Đối với Hoa hậu Phan Thị Mơ, nghệ thuật là niềm đam mê nên khi quyết định tham gia 'Cười xuyên Việt' cô dành nhiều tâm sức thay vì chỉ 'cưỡi ngựa xem hoa'.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hương Tràm khoe thành tích của MV 'Ngốc' của cô đã cán mốc 100 triệu lượt xem sau 8 năm ra mắt. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.
Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, người dân và du khách đến TP.Đà Lạt sẽ được xem miễn phí Phương Mỹ Chi, Trịnh Thăng Bình cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác biểu diễn.