Kpă H’Lưng: Bông hoa rực rỡ giữa buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đam mê hát, múa từ bé, Kpă H’Lưng-Đoàn viên Chi đoàn thôn Plei Tel B (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) như một bông hoa rực rỡ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Không những thế, H’Lưng còn có nhiều đóng góp trong phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Gặp Kpă H’Lưng tại thôn Plei Tel B (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện), tôi ấn tượng bởi giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn của cô gái trẻ. H’Lưng tâm sự, em sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu ca hát. Dì của em cũng từng là đoàn viên năng nổ trong các hoạt động, phong trào của xã. Thừa hưởng những điều đó, nên từ bé H’Lưng đã bộc lộ những năng khiếu về âm nhạc.

Đến năm lớp 7, với sự khích lệ của người dì, em mạnh dạn tham gia các phong trào thanh niên tại thôn. Từ đó, H’Lưng thường xuyên góp mặt trong các tiết mục trình diễn, dự thi văn nghệ của địa phương.

Kpă H'Lưng như bông hoa sáng của thôn Plei Tel B trong các hoạt động phong trào thanh niên. Ảnh: Lạc Hà
Kpă H'Lưng như bông hoa sáng của thôn Plei Tel B trong các hoạt động phong trào thanh niên. Ảnh: Lạc Hà

H’Lưng chia sẻ: “Tham gia sinh hoạt Đoàn tại thôn, xã là một trong những trải nghiệm thú vị. Qua đây em học hỏi thêm nhiều thứ, được thử sức với nhiều lĩnh vực và có cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhiều người”.

Với sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, H’Lưng được cán bộ thôn Plei Tel B tin tưởng giao làm nhóm trưởng nhóm văn nghệ. Ban đầu, cô gái 20 tuổi gặp không ít khó khăn khi phải “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để động viên, khích lệ các bạn thanh niên trong thôn tham gia hoạt động phong trào. Bên cạnh đó, để có kinh phí duy trì các hoạt động của đội văn nghệ, H’Lưng đã phải vận động nguồn hỗ trợ từ Đoàn xã và các nhà hảo tâm. Ngoài ra, H’Lưng cũng là mẹ của một nhóc tì. Em phải bố trí thời gian hợp lý, tranh thủ làm việc nhà và chăm lo cho con từ sớm rồi mới đi tập luyện cùng các thành viên trong đội.

Không chỉ là đoàn viên năng nổ trong các phong trào văn hoá, văn nghệ của thôn, xã, H'Lưng còn là một người mẹ, người vợ đảm đang. Ảnh: Lạc Hà
Không chỉ là đoàn viên năng nổ trong các phong trào văn hoá, văn nghệ của thôn, xã, H'Lưng còn là một người mẹ, người vợ đảm đang. Ảnh: Lạc Hà

Vất vả là thế, song cô gái người Jrai đã tạo được sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm bằng sự tận tâm, chu đáo. Bên cạnh đó, thấu hiểu những vất vả của H’Lưng, gia đình luôn ủng hộ, khích lệ tinh thần cô. “Em may mắn có gia đình là hậu phương, chỗ dựa vững chắc. Bố mẹ và chồng luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để em có nhiều thời gian tập luyện cùng đội văn nghệ và tham gia các hoạt động phong trào thanh niên”-H’Lưng chia sẻ.

Nhờ sự dẫn dắt của cán bộ thôn, sự năng nổ của H’Lưng và nhiệt tình của các thành viên, đội văn nghệ đã gặt hái nhiều thành quả. Rất nhiều những chương trình quy mô,có sức lan tỏa lớn đã được H’Lưng cùng các thành viên đội văn nghệ tham gia biểu diễn như: Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” năm 2019; Mừng Đảng-mừng Xuân Canh Tý năm 2020; Chương trình văn nghệ Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Thiện (nhiệm kỳ 2022-2027); Hội thi dân vũ phụ nữ Phú Thiện duyên dáng, khỏe, đẹp; Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ III (năm 2024)....

Kpă H’Lưng-bông hoa sáng của buôn Plei Tel B trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ và phong trào thanh niên. Thực hiện: L.H

“Nhiệt tình, năng nổ, tích cực” là những mỹ từ mà chị Kpă H’Trang-Bí Thư Đoàn xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) miêu tả về H’Lưng. “Kpă H’Lưng là đoàn viên luôn tận tâm trong các hoạt động, phong trào của thôn, xã. H’Lưng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Trong phong trào văn hoá, văn nghệ, H’Lưng là đoàn viên gương mẫu cho để các đoàn viên, thanh niên khác tại địa phương noi theo. Bạn là người đã tập hợp các đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội của thôn, xã, huyện”-Chị H’Trang nhìn nhận.

Với những đóng góp tích cực của mình, H’Lưng được cấp ủy, chính quyền địa phương xét chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu của xã. Em cũng là quần chúng ưu tú đang được Chi đoàn thôn giới thiệu để cấp ủy bồi dưỡng, xét kết nạp Đảng trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

60S Gia Lai: Gom những con đường sắc đỏ thành Tết

60S Gia Lai: Gom những con đường sắc đỏ thành Tết

(GLO)- Cờ đỏ rực trên các tuyến phố, đèn lồng giăng kín lối đi, nhiều ngõ nhỏ ở phía Tây tỉnh được người dân tự tay trang trí như khoác áo mới. Gia Lai những ngày cận Tết như được “gom” lại trong sắc đỏ rộn ràng, báo hiệu mùa xuân đang rất gần.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.

Chiêm bái Thập Tháp cổ tự

Chiêm bái Thập Tháp cổ tự

(GLO)- Gần 400 năm trầm mặc giữa đất An Nhơn (tỉnh Gia Lai), chùa Thập Tháp không chỉ là một di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia, mà còn là nơi lắng đọng những dấu ấn kiến trúc, lịch sử và ký ức gắn bó sâu bền với nhiều thế hệ người dân đất Võ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

60s Gia Lai: Thân thương vị bánh Tết

60s Gia Lai: Thân thương vị bánh Tết

(GLO)- Cùng đến với buổi workshop làm bánh thuẫn dịp Tết để thấy ánh mắt tò mò các bạn nhỏ khi được xem làm bánh, cũng như sự thích thú của các em khi ăn thử chiếc bánh đầu tiên vừa ra lò. Những điều nhỏ bé góp phần tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

60s Gia Lai: Rộn ràng Hội Báo xuân Bính Ngọ 2026

60s Gia Lai: Rộn ràng Hội Báo xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Hội Báo xuân Bính Ngọ 2026 trưng bày, giới thiệu khoảng 300 ấn phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026 của các cơ quan báo chí trong tỉnh Gia Lai, báo chí Trung ương, bộ, ngành và các tỉnh bạn; bao gồm báo in, báo điện tử, báo ảnh, tạp chí, bản tin cùng các sản phẩm phát thanh - truyền hình. 

Chợ cá cầu Hàm Tử

Tấp nập chợ cá bến tàu Hàm Tử

(GLO)- Khi tàu vừa cập bến Hàm Tử, chợ cá ven biển lại bừng lên nhịp sống hối hả. Ngư dân chuyền tay những mẻ cá còn tươi rói, tiểu thương chen nhau chọn hàng, tất cả tạo nên một bức tranh sống động và chân thực của một ngày nơi bến tàu.