Chị L. không cầm nổi nước mắt khi người chồng chụp ảnh và gửi cho chị xem cảnh con gái mới tròn 6 tuổi bị chính người cha nhẫn tâm này hành hạ dã man ở quê nhà.
Một vụ hành hạ dã man bạn học lại vừa xảy ra ở trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Rất nhiều vụ bạo lực học đường khiến dư luận phẫn nộ, làm cho người trong cuộc phẫn uất như vậy đã xảy ra, nhưng dường như chẳng có gì đảm bảo những vụ việc đó không tiếp diễn. Bởi đằng sau đó, luôn có những 'kẻ tội đồ' đáng trách nhất, và vẫn chưa được xử lý một cách đích đáng!
Khai báo với cơ quan công an, cháu N.C.D cho biết, nhiều lần bị sư thầy đánh do nghịch và hư. Vết thương trên đầu D. mới đây cậu bé cũng khai do sư thầy bắt “trồng cây chuối“ (chúc đầu xuống đất – PV) chứ không phải bị nấm như cháu nói trước đó.
Nhìn hình ảnh bé trai mới 10 tuổi toàn thân bị bạo hành thâm tím, nhiều người không khỏi xót xa. Điều bức xúc, người gây ra thương tích cho bé lại chính là người nuôi dưỡng em, một sư thầy trụ trì chùa Long Yên ở Thanh Hóa.
Chồng cô lặng câm mỗi khi nhìn thấy vợ thay váy áo chuẩn bị đi làm vào chiều tối. Đến sáng hôm sau, khi vợ lê tấm thân đau đớn, mệt mỏi về nhà, anh ta lại bắt đầu đằn vợ ra mắng chửi, tra hỏi về việc chị đã phục vụ khách như thế nào. Cô cũng chịu ngàn vạn nỗi đau đớn, nhục nhã từ khách mua dâm, chủ chứa.