Gia Lai có 3 học sinh, sinh viên nhận bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trường Cao đẳng Gia Lai vừa có 3/112 học sinh, sinh viên trên cả nước vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với danh hiệu “Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023”.

Theo đó, 3 học sinh, sinh viên được khen thưởng gồm: Hà Thanh An, Nay Thủ Đô (cùng sinh viên ngành Công nghệ thông tin khóa 2022) và Triệu Quang Hà (học sinh ngành Điện Công nghiệp khóa 2021).

Nay Thủ Đô (thứ 3 từ phải sang) và Hà Thanh An (thứ 4 từ phải sang)-2 trong 3 học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Gia Lai vừa vinh dự được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tặng bằng khen. Ảnh: Trần Tuấn
Nay Thủ Đô (thứ 3 từ phải sang) và Hà Thanh An (thứ 4 từ phải sang)-2 trong 3 học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Gia Lai vừa vinh dự được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tặng bằng khen. Ảnh: Trần Tuấn

Cả 3 em đều là người dân tộc thiểu số; thành tích học tập đạt loại giỏi và xuất sắc; đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường và từng đạt giải nhì Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh, sinh viên cấp trường.

Được biết, danh hiệu “Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu” được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xét tặng hàng năm dành cho các học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước nhằm động viên, khích lệ và tuyên dương các cá nhân học sinh, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Năm 2023, cả nước có 112 học sinh, sinh viên được xét tặng danh hiệu này.

Có thể bạn quan tâm

'Anh giáo gen Z' điển trai, đa tài

'Anh giáo gen Z' điển trai, đa tài

"Anh giáo gen Z" là nickname của nam sinh sư phạm Châu Nguyễn Tùng Sơn điển trai, đa tài. Cậu không chỉ truyền cảm hứng, kiến thức môn ngữ văn đến nhiều bạn trẻ, còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện với vai trò đại sứ truyền thông.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.