Chạy dọc các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn... thời gian này không khó nhìn thấy những cánh hoa chò xoay trong gió, đáp xuống mặt đất, nằm yên trên những con đường thanh vắng giữa mùa COVID-19.
Mùa hoa chò bay yên ắng giữa Sài Gòn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Đường phố Sài Gòn thời gian này không còn hối hả, những con đường vắng bóng xe cộ ngược xuôi vì người dân đang thực hiện cách ly xã hội để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Hoa chò năm nay vì thế được dịp rơi phủ kín khắp mặt đường.
Hoa chò, còn gọi hoa dầu, hoa chong chóng xoay, thường nở rộ những ngày tháng 4. Hoa 2 cách lá, khi khô ngả màu vàng nâu, gặp gió rơi xuống xoay thành nhiều vòng như chiếc chong chóng rồi đáp xuống, rải thành thảm trên đường.
Mỗi lần có xe vụt qua, những cánh hoa chò lại "giật mình" nảy lên, tạo thành mảng màu riêng chỉ có ở Sài Gòn.
Cô Nguyễn Thị Dung (56 tuổi, quận 4) chia sẻ: “Lúc còn nhỏ, không có nhiều đồ chơi, tôi và các bạn trong xóm hay đợi mùa hoa chò để làm chong chóng chơi hoặc thả vào nước cho hoa nổi bồng bềnh. Giờ lớn tuổi nhưng tôi vẫn thích mùa hoa này vì khi hoa rơi nhìn thành phố yên bình lắm”.
Hoa chò trải thảm trên đường - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Đang di chuyển trên đường, nhiều người dân không "cưỡng" được vẻ đẹp của hoa chò nên dừng xe chụp vài tấm hình - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Bạn trẻ checkin với hoa chò nhưng không quên đeo khẩu trang - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Những cách hoa chò rơi trên đường Điện Biên Phủ (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Những hàng chò cả chục năm tuổi thẳng tắp trên đường Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Hoa chò hay còn gọi là hoa dầu, hoa sao, hoa chong chóng, thường nở vào tháng 4 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Hoa chò có 2 cách lá, trước khi rơi xuống đất sẽ xoay thành nhiều vòng nhìn như chong chóng xoay - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Người dân đi bộ thể dục ngang con đường trải đầy hoa chò - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Những cách hoa chò tạo sự thích thú cho các bạn nhỏ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Hoa chò trên vỉa hè đường Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Những mùa hoa ở Sài Gòn trong mùa dịch đều khoác lên vẻ trầm tĩnh - Ảnh: HOÀNG AN
Ngọc Yến (22 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) tranh thủ hoàn thiện bức tranh màu nước trước bưu điện TP.HCM khi đợi chị gái đọc kinh cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà - Ảnh: HOÀNG AN
Công nhân vệ sinh thu gom những cách hoa chò - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Hoa chò rơi đầy trên đường Alexandre de Rhodes (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
(GLO)- Có bề dày văn hóa truyền thống với các lễ hội, làng nghề đặc trưng của người Jrai, Bahnar và tiềm năng du lịch thiên nhiên ưu đãi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm…
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, trong 4 tháng đầu năm 2024, tỉnh đón gần 3 triệu lượt khách tham quan (đạt trên 50,4% so với kế hoạch năm 2024 đề ra), tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.580 tỷ đồng.
Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội, từ ngày 26/3/2024 đến nay, chuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” thu hút hơn 27.600 lượt khách, trong đó có gần 2.200 lượt khách quốc tế.
(GLO)- Gia Lai được biết đến là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh hấp dẫn, là nơi hội tụ của nhiều di sản, có bề dày văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.
Thời tiết trong 5 ngày lễ 30/4 - 1/5 năm nay rất nóng nên nhiều khách du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước lựa chọn Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến giải nhiệt lý tưởng.
Chợ nổi Tân Phong, hay còn được gọi là mô hình chợ nổi Cái Bè tại cồn Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã và đang thu hút nhiều người tìm đến.
(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
(GLO)- Trải nghiệm cưỡi ngựa hay đơn giản chỉ là check-in cùng ngựa và các loài thú với những bộ trang phục du mục bắt mắt đang được nhiều khách thập phương lựa chọn khi đến với Alpaca Farm (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay.
Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.
Lần đầu tiên Carnaval Hạ Long tổ chức biểu diễn, diễu hành trên biển và trên bờ cát Vịnh Hạ Long với màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, biểu diễn 3D Mapping, trình diễn Drone light hấp dẫn.