Phóng sự - Ký sự

Bài 1: Khi người chơi thiếu bản lĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong suy nghĩ của nhiều người thì “tín đồ” của game online (GO) là những người thích phiêu bạt giang hồ, thích làm bá chủ võ lâm chủ yếu là lứa tuổi thanh- thiếu niên, sinh viên, học sinh với những hệ lụy hiển hiện trước mắt như bỏ học, chôm đồ, đâm chém, cướp giật... Song thực tế, những người thực sự xứng đáng với từ “tín đồ” (chịu chơi, chơi lâu dài) lại chính là giới doanh nhân và công chức. Với họ, GO không chỉ là một cuộc chơi. Và, xung quanh GO không ít chuyện bi hài...

Ảnh: Kim Linh
Tuy không để lại những di chứng cụ thể trên cơ thể như nghiện ma túy hay nghiện rượu, nhưng việc nghiện game online (GO) cũng gây ra những hậu quả khôn lường. Có thể nói thế giới ảo này đã và đang âm thầm, lặng lẽ “đồ sát” giới trẻ, những người chơi không đủ bản lĩnh để phân định rạch ròi hai thế giới thực-ảo. Chưa bàn tới việc nội dung game bạo lực hay không bạo lực, vì hầu như GO nào cũng gây nghiện, chỉ cần biết người ta lên án GO bởi GO đa số là thể loại nhập vai, nhân vật trên game có thể chính là mẫu người mà người chơi mong muốn đạt tới ở ngoài đời thực. Vì thế, người chơi ra sức chăm chút cho nhân vật để thể hiện được mình (dù là ở thế giới ảo). Làm được điều đó, người chơi phải tốn rất nhiều thời gian, tiền của. Hệ lụy kéo theo nó thì ai cũng biết…

“Chà đồ nhôm” lấy tiền cày…

Ảnh: Kim Linh
Tôi được một người bạn thích chơi game giới thiệu về Tài với tư cách là một game thủ có hạng tại Gia Lai để tìm hiểu tường tận mọi ngóc ngách của thế giới GO ở đây cũng như được biết thêm những câu-chuyện-đã-cũ nhưng hậu quả của nó vẫn còn hằn in trên khuôn mặt đau khổ của những bậc phụ huynh “trót” có con em thích “hành hiệp trượng nghĩa”, “diệt gian trừ bạo” trong thế giới ảo. Song ngoài đời, chính những anh hùng hảo hán ấy lại là những “đạo chích”… bán chuyên nghiệp. Tài đã giới thiệu cho tôi một số cái tên trong cộng đồng online với thành tích “chà đồ nhôm” để cày game.  Cách đây chừng một năm, các game thủ trong một sever của làng Võ Lâm Truyền Kỳ I ở Gia Lai không xa lạ gì với nhân vật có nickname “Sock la chet” bởi thành tích: Bỏ học, ngồi mọc rễ từ ngày này qua ngày khác, ăn ngủ tại chỗ ở quán Internet trên đường Nguyễn Viết Xuân để luyện cấp. “Sock la chet” có ba làm trong ngành xây dựng, mẹ buôn bán, nhà không khá giả nhưng cũng đủ để anh em cậu yên tâm ăn học tới nơi tới chốn. Vậy mà từ ngày làm “Sock la chet”, cậu chẳng thiết gì học hành, chỉ suốt ngày cưỡi ngựa nhong nhong ngoài đường phiêu bạt giang hồ. Đến một ngày, số tiền tiêu vặt ba mẹ chu cấp hàng ngày không đủ để “sắm” cho “Sock la chet” một món vũ khí tương xứng cũng như để mua thẻ nạp, nhân lúc ba mẹ ra ngoài, cậu trổ tài đạo chích. Không may đúng lúc ba mẹ về, kết quả là một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Một nhân vật khác cũng được các game thủ nhắc tới vì sự “hết mình” cho game. Đó là con trai cưng của một chủ tiệm bán vật liệu xây dựng (đường Nguyễn Văn Cừ). Hàng ngày, hoanglong_.... (tên “acc” của cậu chủ nhỏ này) vẫn lái xe tải bốc hàng cho bố mẹ, tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, cậu lại trở thành hoanglong_..... Khổ một nỗi, game cậu chọn là Thiên Long Bát Bộ, một GO được coi là của giai cấp quý tộc. Tài giải thích sơ bộ: “1 viên ngọc cấp 4 giá tầm 120.000 đồng, cấp 5 thì nhân lên cho 5, cấp 6 thì nhân lên cho 5 nữa. Muốn con acc của mình có đẳng cấp ở sever thì phải tốn chừng 10 đến 20 triệu đồng. Nói chung Thiên Long chỉ dành cho đại gia…”. Bảo bỏ Thiên Long chuyển sang game khác, hoanglong_.... lắc đầu quầy quậy vì: “Mình sinh ra nó (nhân vật), nuôi cho nó lớn, mặc đồ cho đẹp trai đẹp gái rồi, sao bỏ được”-cậu giải thích một cách rất… trực quan. Bởi vậy mà để đôn acc của mình lên “hàng khủng”, hoanglong_.... đã vài lần đem cà-vẹt xe tải mà ba mẹ giao cho đi cầm lấy tiền mua vũ khí, sau đó, ba mẹ cậu phải cắn răng bỏ tiền ra chuộc lại.

Phiêu bạt giang hồ

“Sock la chet”, sau trận đòn đau ấy đã bỏ nhà đi bụi suốt gần 2 tháng. Trong 2 tháng lang bạt ấy, cậu tá túc nhà bạn, vài bữa lại đổi nhà bạn khác, thậm chí cậu ăn, ngủ, nghỉ luôn tại quán game ruột. Điều khó hiểu là không biết cậu lấy đâu ra tiền để phục vụ cho niềm đam mê tai hại ấy của mình. Cho đến khi không thể ở nhờ, ăn nhờ nhà bạn, chủ quán game cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, “Sock la chet” lại mò về nhà trong sự… vui mừng ngầm của ba mẹ (ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận). Cậu giả bộ hối cải, làm con ngoan vài ngày, sau đó mọi việc lại diễn ra y như cũ.

Audition- nơi thể hiện đẳng cấp của các nữ game thủ. Ảnh: Kim Linh
Qua Tài, tôi còn biết các game thủ nghiện GO, thích phiêu bạt giang hồ không chỉ có con trai mà các cô bé cũng hào hứng thể hiện đẳng cấp của phái nữ. Nhưng đa số các nữ game thủ Gia Lai mê game Audition-một game hoàn toàn không có tính bạo lực mà chủ yếu thiên về âm nhạc và thời trang, nhưng tính cạnh tranh cũng khốc liệt không kém. Muốn gây được sự chú ý, nhân vật của mình ngoài nhảy đẹp còn phải được khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Khi những bộ trang phục lộng lẫy, đẹp nhức mắt ấy được mua về thì những món đồ thật ngoài đời được đem đi bán.  KimTOTW (Kim Top of the world), một nữ game thủ chuyên trị Audition đã dành được bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ khi nhân vật của “nàng” luôn dành được phòng số 1 (phòng VIP), chịu bỏ tiền triệu ra nạp vcoin để mua những bộ đồ hot nhất, lung linh nhất, rực rỡ nhất. Kết cục cũng giống như “Sock la chet”, nàng cũng bỏ nhà đi bụi khi ba mẹ phát hiện ra nàng lần lượt đẩy đi điện thoại di động (ba mẹ nàng sắm để hòng kiểm soát nàng ngoài giờ học), chiếc xe đạp điện mới sắm mới tinh tươm, bạo gan hơn là lấy trộm cả chiếc điện thoại của mẹ lúc mẹ nàng sơ ý để hớ hênh trên bàn đi cắm…

Mặc dù theo quan niệm của một số cựu game thủ thì bây giờ, GO đang trên đường thoái trào, song song đó, một số game thủ đã kịp thời nhận ra “bụi rậm” để quay đầu lại “đường quang” thì vẫn có không ít những người trẻ vẫn đang tự trói mình vào những đam mê… ngõ cụt. Mất tiền, mất thời gian, phí phạm sức khỏe, để rồi khi trở lại đời thực, họ vẫn chỉ là những người thất bại, không định hướng trong việc xác định con đường cho tương lai của mình.
Kim Linh

Có thể bạn quan tâm