Sao trẻ tỏa sáng, Man City giành tấm vé thứ 7 tứ kết League Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cất hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị, Man City vẫn thể hiện sự vượt trội so với Fulham và giành tấm vé thứ 7 vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh nhờ màn trình diễn ấn tượng của sao trẻ Brahim Diaz.

Brahim Diaz mở tỉ số cho Man City
Brahim Diaz mở tỉ số cho Man City



Việc kiên quyết giữ chân tiền đạo đồng hương mới 19 tuổi trước những lời chào mời của nhiều đội bóng khác, tạo cơ hội để Brahim Diaz lần đầu đá chính ở mùa giải năm nay, có lẽ HLV Pep Guardiola là người hạnh phúc nhất khi Man City giành chiến thắng sân nhà 2-0 trước Fulham nhờ "cú đúp" của cậu học trò trẻ tuổi này. "Quan điểm của tôi là bằng mọi cách giữ Brahim Diaz ở lại lâu dài với Man City, nơi có thể mở ra tương lai tươi sáng cho cậu ấy. Tôi có niềm tin với Diaz không phải chỉ từ chiến thắng hôm nay", Guardiola hồ hởi nói về người hùng của trận đấu trên sân Etihad rạng sáng 2-11.

Không riêng Diaz, trận đấu tại vòng 1/8 League Cup với Fulham còn chứng kiến màn trình diễn của những ngôi sao mới bước qua "tuổi teen" như Phil Foden (18), Claudio Gomez (18), thủ môn Arijanet Muric (19)… Leroy Sane, người thi đấu thực sự nổi bật khi tham gia vào mọi pha bóng tấn công, cũng chỉ mới có 22 tuổi.


 

 Leroy Sane có màn trình diễn ấn tượng trước Fulham
Leroy Sane có màn trình diễn ấn tượng trước Fulham



Trong thế trận tấn công như vũ bão ngay từ những phút đầu tiên, không ngạc nhiên khi Man City sớm có bàn mở tỷ số. Phút 18, thủ quân Vincent Kompany nhả bóng thuận lợi ngay trong vòng cấm để Brahim Diaz băng lên tung cú sút quyết đoán. Bóng đập trúng người một hậu vệ đội khách đổi hướng khiến thủ thành Sergio Rico mất luôn cơ hội cản phá.

 

Brahim Diaz hoàn tất
Brahim Diaz hoàn tất "cú đúp" cho đội chủ sân Etihad



Sau khi có bàn thắng, Man City vẫn tấn công không ngừng nghỉ mà nếu tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra, đội chủ nhà đã có thể ghi đến 5 hoặc 6 bàn ngay trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, tình hình cũng không có gì thay đổi. Man City làm chủ trận đấu và Diaz lại ghi bàn cho nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng ở phút 65. Đó là một tình huống tấn công sắc lẹm khởi đầu từ Leroy Sane và sau pha đi bóng rồi dứt điểm trúng cột dọc của Gabriel Jesus, Diaz chỉ còn phần việc rất dễ dàng là đưa bóng vào lưới Fulham do đồng hương Sergio Rico trấn giữ.

 

De Bruyne tái phát chấn thương khiến Man City lo lắng
De Bruyne tái phát chấn thương khiến Man City lo lắng



Không tìm nổi bàn gỡ danh dự trong hơn nửa giờ còn lại, Fulham nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường và sẽ phải tập trung cho mục tiêu trụ hạng khi đang xếp ở vị trí thứ 3 tính từ cuối bảng xếp hạng Premier League. Man City nhẹ nhàng giành tấm vé thứ 7 vào vòng tứ kết  League Cup, chờ gặp đội thắng của cặp đấu Leicester – Southampton.

 

Pep vui mừng với chiến thắng của Man City
Pep vui mừng với chiến thắng của Man City



Một đêm hoàn hảo đối với Man City nếu không có chấn thương của De Bruyne, buộc tiền vệ người Bỉ phải đau đớn rời sân ở những phút cuối trận. Đây mới là trận đá chính thứ nhì của De Bruyne sau hơn một tháng vắng mặt. Anh đã chơi cực kỳ xông xáo, thể hiện khả năng kiến thiết tuyệt vời cho đến khi va chạm với Fosu-Mensah và rời sân trong nỗi lo của HLV Pep Guardiola.

Đông Linh (NLĐO)
Ảnh: Reuters

Có thể bạn quan tâm