Từ khóa: vượt biên sang Campuchia

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên

(GLO)- Công an tỉnh vừa khởi tố 6 đối tượng gồm: Cao Văn Tĩnh (49 tuổi, trú huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), Anhơl (48 tuổi), Nên (44 tuổi), Oih (46 tuổi, cùng trú tại huyện Đak Đoa), Chrơch và Bưng (cùng 59 tuổi, cùng trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Đi về hướng mặt trời - Kỳ 1: “Miếng pho mát trên chiếc bẫy chuột”

Đi về hướng mặt trời - Kỳ 1: “Miếng pho mát trên chiếc bẫy chuột”

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lực lượng chức năng và đồng bào Tây Nguyên đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xóa bỏ tổ chức phản động FULRO vũ trang. Nhiều người từng lầm lỗi cũng quyết tâm từ bỏ bóng tối để đi về hướng mặt trời. Thế nhưng, gần đây, vì nhẹ dạ cả tin, một số người dân vẫn bị kẻ xấu lừa phỉnh vượt biên với ảo vọng đổi đời, không làm mà vẫn có ăn. Khi vỡ mộng, họ nhận ra không nơi đâu bằng quê hương mình.
Triệt phá đường dây đưa người vượt biên

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên

(GLO)- Trong những ngày đầu tháng 2-2023, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Đồng thời, đưa 5 nhóm/19 người dân tộc thiểu số trú tại xã Ia Hla và Ia Le (huyện Chư Pưh) và Chư Rcăm (huyện Krông Pa) trở về địa phương.
Vỡ mộng "miền đất hứa"

Vỡ mộng "miền đất hứa"

(GLO)- Chỉ vì nhẹ dạ cả tin vào cái gọi là “miền đất hứa“, cuối năm 2015, Kpuih Ơ (trú tại làng Đơk Lăh, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã vượt biên sang Campuchia rồi từ đây đi tiếp qua Thái Lan. Gần 3 năm sống chui lủi, khổ cực nơi đất khách quê người trước khi được giúp đỡ trở về đoàn tụ với gia đình, Kpuih Ơ đã cay đắng nhận ra rằng cuộc sống sung sướng mà không cần lao động chỉ là ảo mộng.
Vỡ mộng về "miền đất hứa"

Vỡ mộng về "miền đất hứa"

(GLO)- Thời gian qua, chỉ vì tin vào lời dụ dỗ của kẻ xấu, nhiều người ở huyện Chư Sê đã để lại vợ con, tìm đường vượt biên ra nước ngoài với mong muốn “không làm mà cũng có ăn“. Thế nhưng, chỉ một thời gian sau, họ đã vỡ mộng với cái gọi là “miền đất hứa“.