(GLO)- Ngày 3-4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.
Hai chiến hạm và một tàu tiếp tế của hải quân Trung Quốc đang có chuyến thăm Myanmar 4 ngày, trong bối cảnh quân đội Myanmar đang giao tranh với phe nổi dậy.
Ông Yusof nêu rõ: “Nhu cầu cấp bách hiện nay là tới Myanmar. Đó là điều tôi nghĩ đến trước tiên và tôi cần phải có một sự đảm bảo (từ chính quyền quân sự tại Myanmar)“.
Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar đã tăng lên con số 4 trong khi hàng trăm ngàn người ở Yangon, Mandalay và các thành phố khác xuống đường hôm 22-2.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua sắc lệnh hành pháp mở đường cho các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào tướng lĩnh quân đội Myanmar, lặp lại yêu cầu họ “từ bỏ quyền lực“, trả tự do cho lãnh đạo dân sự bị bắt.
Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1-2 đã sa thải 24 bộ trưởng và thứ trưởng trong chính quyền của bà Aung San Suu Kyi, đồng thời thay thế 11 quan chức được chỉ định sau cuộc đảo chính.
Tổng thống Biden kêu gọi cộng đồng quốc tế cần cùng nhau lên tiếng gây sức ép buộc quân đội Myanmar lập tức từ bỏ quyền lực mà họ mới chiếm đoạt trước đó cùng ngày.
Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing sau khi các chính trị gia của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền bị bắt giữ sáng 1-2 và quân đội lên nắm quyền.
Trang tin tức bdnews24.com của Bangladesh cho biết, Bangladesh quan ngại về việc các máy bay không người lái và máy bay trực thăng của quân đội Myanmar liên tục xâm phạm không phận Bangladesh từ ngày 25-8.
Theo AFP và Reuters, Văn phòng Nhân quyền của Liên hợp quốc ngày 3-2 cho biết cuộc trấn áp của quân đội Myanmar 4 tháng qua đối với người Hồi giáo Rohingya dường như đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.