(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.
(GLO)- Trong khoảng 3 năm trở lại đây, đoạn cuối đường Bà Triệu (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) có chiều dài 28 m liên tục ở trạng thái mưa lầy, nắng bụi gây bất tiện cho người dân khi tham gia giao thông. Hơn nữa, đoạn đường này cây dại mọc um tùm trông rất mất mỹ quan.
(GLO)- Từ nhiều tháng qua, đường Lý Nam Đế (đoạn gần bến xe tải Đức Long Gia Lai) đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, tạo nên những hố trâu, hố voi khá sâu nhưng chưa được ngành chức năng tiến hành sửa chữa, gây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi qua đoạn đường này.
(GLO)- Năm 2008, thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, 80 hộ dân có đất nương rẫy đang canh tác tại thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông thống nhất đóng góp 3 triệu đồng/ha để xây dựng tuyến đường liên xã Ia Phìn-Ia Băng.
(GLO)- Tuyến đường nhựa liên xã Ia Chía-Ia O (huyện Ia Grai) dài khoảng 20 km đã bị hư hỏng nặng. Lòng đường, đặc biệt là đoạn đi qua làng Kon Ngó (xã Ia Chía) dài khoảng 2 km đã bị bong tróc gần hết lớp nhựa mặt đường, rất nhiều vị trí đã hình thành những ổ trâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người tham gia giao thông.