Lan tỏa nghĩa tình trong tháng 7 tri ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn duy trì, triển khai nhiều năm qua. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt trong những ngày tháng 7 tri ân.

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025), vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ia Hrú và đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở các xã: Ia Tôr, Ia Dơk, Ia Hrung (tỉnh Gia Lai).

Trong buổi lễ bàn giao, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao chìa khóa 2 căn nhà tình nghĩa mới xây cho bà Ksor H’Nhar (thôn Teng Nong) và bà Rmah H’Hmơch (thôn Lũh Rưng), cùng ở xã Ia Hrú.

2 căn nhà được xây dựng kiên cố, tường gạch vững chắc, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa sạch sẽ. Giá trị xây dựng mỗi căn nhà là 80 triệu đồng, được trích từ Quỹ phúc lợi-từ thiện xã hội của Binh đoàn 20.

z6812648284355-04984fb41f3083139fb7cea2a9de9117.jpg
Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao nhà cho bà Ksor H'Nhar (thôn Teng Nong, xã Ia Hrú). Ảnh: A.H

Chỉ tay về căn nhà xuống cấp bên cạnh, bà Ksor H’Nhar xúc động nói: “Mình già rồi, sức khỏe yếu, không làm được gì. Con cái đi làm xa, thỉnh thoảng gửi ít tiền về nuôi mình, nuôi cháu. Cuộc sống khó khăn, nhà cũ dột nát mà không có tiền để lợp lại mái. Nay có nhà mới, mình mừng lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước và Tổng công ty đã quan tâm”.

Chung niềm vui, bà Rmah H’Hmơch bộc bạch trong niềm xúc động: “Tôi không nghĩ có ngày được ở trong ngôi nhà xây chắc chắn như vậy. Có chỗ ở mới, mình sẽ cố gắng lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.

Bà H’Hmơch là mẹ đơn thân, sức khỏe yếu do bệnh tật, không có khả năng lao động ổn định và thuộc diện hộ nghèo của xã.

Đại diện địa phương, ông Phạm Khắc Tiệp - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú - đã cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực từ Tổng công ty và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, bởi sau sáp nhập, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã vẫn còn cao.

z6813487515919-d3560119b123b2fc7e3e0cc4528966a7.jpg
Đại diện các đơn vị trao tặng nhà cho gia đình bà Rơ H’Hmơch (thôn Lũh Rưng, xã Ia Hrú). Ảnh: A.H

Ngay sau lễ bàn giao, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công gồm: bà Kpuih Beng (vợ liệt sĩ, làng Ó Kly, xã Ia Tôr); bà Rơ Lan H’Nhép (con liệt sĩ, làng Sung, xã Ia Dơk); ông Hồ Văn Hé (con liệt sĩ, thôn Văn Yên, xã Ia Hrung).

Tại mỗi gia đình, đại diện các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, đoàn trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 3,5 triệu đồng.

Không khí thân tình, gần gũi khiến các gia đình thêm ấm lòng trong những ngày tháng 7 nghĩa tình. Bà Kpuih Beng bộc bạch: “Chồng tôi hy sinh đã lâu nhưng Đảng, Nhà nước và bà con vẫn nhớ tới. Mỗi dịp 27-7, được các đoàn đến thăm, tôi thấy rất ấm lòng”.

Việc chăm lo gia đình chính sách, người có công đã được Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn duy trì nhiều năm qua như một hoạt động an sinh xã hội bền bỉ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đại tá Đoàn Văn Uẩn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) - cho biết: Đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong công tác chăm lo gia đình chính sách cũng là cách đơn vị tri ân các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Hằng năm, đơn vị dành hơn 600 triệu đồng để xây dựng 5 nhà tình nghĩa và phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Mong rằng qua những căn nhà mới và những phần quà tri ân, tình cảm giữa các cấp, các ngành với bà con vùng khó càng thêm bền chặt.

z6813487045422-61943fdbbcc402dc171a087d450166df.jpg
Đại tá Đoàn Văn Uẩn trao quà cho bà Kpuih Beng. Ảnh: A.H

Những phần việc cụ thể nhưng giàu ý nghĩa ấy không chỉ góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ nghèo, gia đình chính sách mà còn tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” giữa mùa tri ân tháng 7. Tinh thần đoàn kết quân dân, nhờ thế, càng thêm gắn bó.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

(GLO)- Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

(GLO)- Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

(GLO)- Chiều muộn, trên sân Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chúng tôi gặp hai phụ nữ đặc biệt giữa đám đông sĩ tử nhỏ tuổi. Tóc điểm bạc, dáng người nhỏ nhắn, họ khác lạ giữa đám đông trẻ trung bởi tâm thế chững chạc với ánh mắt vừa rạng rỡ vừa bồi hồi đầy tự tin.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

null