Người đẹp và quái vật: Tình yêu vượt qua nỗi đau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ai cũng có quá khứ. Dù sai lầm hay đớn đau, điều cần thiết là sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Đó là thông điệp của phim Người đẹp và quái vật (La bell et le bate) phiên bản 2014.
 

Phim Người đẹp và quái vật (La bell et le bate)
Phim Người đẹp và quái vật (La bell et le bate)


Đây là phiên bản điện ảnh do Pháp và Đức hợp tác sản xuất dựa trên câu chuyện cổ tích kinh điển và từng làm phim hoạt hình rất ăn khách năm 1991 Beauty and the beast (Người đẹp và quái vật). Với một cốt truyện quá quen thuộc và nổi tiếng như vậy, thử thách đặt ra cho các nhà làm phim và các diễn viên là làm sao gây hấp dẫn nơi khán giả bằng những nét mới cùng kỹ xảo điện ảnh tân kỳ thay thế cho những nét vẽ hoạt hình tuyệt đẹp trong quá khứ.

Câu chuyện bắt đầu bên trong gia đình một doanh nhân giàu có sống bên cạnh ba cô con gái xinh đẹp. Hai người chị là những người lập dị nhưng con gái út Belle (do Léa Seydoux, nữ diễn viên Pháp từng thủ vai chính trong phim Blue is the warmest colour đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2013) lại có một nét đẹp thơ ngây và tâm hồn trong sáng.

Người cha tình cờ lạc vào một tòa lâu đài bí ẩn và “lỡ tay” hái một bông hồng rực đỏ để rồi bị một con quái vật (ngôi sao kỳ cựu Vincent Cassel đóng) đang trú ngụ nơi đây đe dọa tính mạng. Vì thương cha, cô gái út Belle chấp nhận tới tòa lâu đài của quái vật để thế mạng cha mình. Tình cảm gia đình được tôn vinh qua chi tiết này.

 

Léa Seydoux và Vincent Cassel hợp tác trong phim Người đẹp và quái vật
Léa Seydoux và Vincent Cassel hợp tác trong phim Người đẹp và quái vật


Nhưng tâm điểm của bộ phim nằm ở mối quan hệ giữa Belle và quái thú với hình hài xấu xí và khó gần. Ban đầu cả hai tưởng chừng không thể “chung đụng” nhưng dần dần họ đã xích lại gần nhau trong tòa lâu đài. Những cảm xúc tươi mới cho một cốt truyện quen thuộc đã điểm tô cho mối quan hệ nảy nở một cách tự nhiên và không kém phần xúc động. Nhất là khi Belle nghe quái vật nói: “Nếu ta kiên trì từng chút, nàng có thể yêu ta chứ?”.

Belle dần phát hiện ra bí ẩn đằng sau gương mặt gớm ghiếc của quái vật và cũng từ đó, nàng quyết tâm giúp quái vật phá bỏ lời nguyền.

Ai cũng có quá khứ và dù sai lầm hay đớn đau, điều cần thiết là sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Đó là thông điệp của phim. Và thông điệp này được dẫn giải qua một câu chuyện tình cao đẹp nảy nở như những đóa hồng rực thắm xuyên suốt trong phim.

Người đẹp và quái vật gửi gắm ẩn ý về sự “lệch pha” trong tình yêu. Dung mạo bề ngoài xấu xí có thể là lực cản nhưng tình yêu chân thật thì không có gì ngăn trở được. Phim một lần nữa cho thấy tình yêu là nguồn động lực và sức mạnh giúp con người vượt qua nỗi đau để tìm thấy hạnh phúc.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Người đẹp Nguyễn Thị Hồng Hoa đăng quang Nữ hoàng Doanh nhân Tài sắc 2025.

Nguyễn Thị Hồng Hoa đăng quang Nữ hoàng Doanh nhân Tài sắc 2025

Với thông điệp “Duyên dáng, tài, sắc là những nét đẹp cao quý của người phụ nữ Việt Nam”, cuộc thi Hoa hậu Duyên dáng Tài sắc 2025 do Hội Phụ nữ Thanh lịch Việt Nam tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hưng Yên-mảnh đất phố Hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và vẻ đẹp truyền thống.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null