Nadal đi vào lịch sử với 11 lần vô địch Monte Carlo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến thắng chóng vánh 6-3 và 6-2 trước Kei Nishikori trong trận chung kết Monte Carlo 2018 diễn ra tối 22-4, giúp Rafael Nadal tạo ra kỷ lục về số lần đăng quang ở sân chơi này.


Tay vợt người Tây Ban Nha trở thành người đầu tiên trong thời kỳ mở bỏ túi 11 danh hiệu ở một giải đấu suốt 13 năm qua. Ngoài ra, chiếc cúp có được trên đất Monaco cũng giúp Rafa vượt qua Novak Djokovic, cựu số 1 thế giới, về số lần vô địch Masters.

Lúc này, Nadal bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu Masters thứ 31, nhiều hơn Nole 1 chức vô địch. Cùng với thắng lợi trước Kei Nishikori, "Vua đất nện" chắc chắn giữ vững vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Đây đồng thời là bước chạy đà hoàn hảo cho Rafa khi bước vào mùa giải đất nện.


 

 Nadal có chức vô địch Monte Carlo thứ 11 trong sự nghiệp sau khi thắng NIshikori trong trận chung kết. Ảnh: Getty Images.
Nadal có chức vô địch Monte Carlo thứ 11 trong sự nghiệp sau khi thắng NIshikori trong trận chung kết. Ảnh: Getty Images.

Trở lại những diễn biến chính của trận chung kết, tay vợt người Nhật có thời điểm tạo ra bất ngờ, anh bẻ một game giao bóng của Rafa để dẫn 2-1 trong set đầu tiên, song ngôi sao xứ bò tót bằng kinh nghiệm dễ dàng cân bằng điểm số sau đó. Trên đà thăng hoa, Rafa thắng luôn 5/6 game còn lại.

Set thứ hai dễ dàng hơn với Nadal khi anh có hai lần bẻ giao bóng thành công. Bên kia lưới, Nishikori rất nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo ra cú sốc nào trước đối thủ chơi cực kỳ bùng nổ.

Sau 93 phút, Nadal khép lại trận đấu bằng thắng lợi 6-2, chính thức kết thúc hy vọng giành danh hiệu Masters đầu tiên của đối thủ.

Sau trận đấu, Rafa phấn khích gửi lời cám ơn đến ê-kíp huấn luyện ủng hộ mình. "Tôi đã trải qua những thời khắc khó khăn với liên tiếp chấn thương đeo bám. Vì vậy, bản thân cảm thấy tuyệt khi có được danh hiệu Monte Carlo. Giành chiến thắng ở đây luôn tạo ra cảm xúc khó tả", Nadal nói.


 

 Nishikori bất lực trước Rafa quá mạnh bên kia lưới. Ảnh: AP.
Nishikori bất lực trước Rafa quá mạnh bên kia lưới. Ảnh: AP.



Rafael Nadal mùa này vấp phải nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Sau khi dính chấn thương hông tại tứ kết Australian Open 2018 gặp Marin Cilic, tay vợt người Tây Ban Nha phải nói lời tạm biệt với toàn bộ giải đấu diễn ra trên sân cứng sau đó, bao gồm Indian Wells Masters và Miami Open.

Hồi đầu tháng 4, tay vợt thuận tay trái mới tái xuất và nhanh chóng tìm lại hương vị chiến thắng ở giải đồng đội nam Davis Cup. Anh giúp tuyển Tây Ban Nha đánh bại đối thủ Đức trong trận tứ kết diễn ra trên đất Valencia.

Rời Công quốc Monaco, "Vua đất nện" sẽ trở về quê nhà tham dự giải Barcelona Open diễn ra từ ngày 23-4. Đây là giải đấu Rafa phải bảo vệ danh hiệu vô địch. Theo thể thức giải, ngôi sao 31 tuổi được miễn vòng 1.

Trùng hợp khi Kei Nishikori cũng nằm chung nhánh với Rafa. Cả hai có thể đụng độ ngay vòng 3.

Nguyên Trí (zing)

Có thể bạn quan tâm

“Dân cường thì nước thịnh”

“Dân cường thì nước thịnh”

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhiều năm gần đây không ngừng lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi hưởng ứng sôi nổi.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U.22 Việt Nam

Đối đầu với một trong những đội tuyển trẻ mạnh nhất châu Á là U.22 Hàn Quốc nhưng đội tuyển U.22 VN đã không thể hiện một chút sợ hãi nào. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ không chỉ làm quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh hài lòng mà còn mang đến cho người hâm mộ rất nhiều hy vọng.