Ia Sao: Điểm sáng trong công tác chăm sóc người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xã Ia Sao (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) hiện có 2.324 hộ, hơn 9.000 khẩu, trong đó có 623 người trên 60 tuổi là hội viên Hội Người cao tuổi (NCT).

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật NCT, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế… xã Ia Sao tập trung thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Hiện xã có 130 NCT từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 120 cụ được đi khám sức khỏe định kỳ, 437 cụ có thẻ bảo hiểm y tế, 95% hội viên NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”, hơn 90% gia đình có hội viên NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…

Thời gian qua, các hội viên NCT trên địa bàn xã tự nguyện đóng góp hơn 145 triệu đồng xây dựng quỹ Hội. Nhờ có nguồn quỹ này, các chi/tổ hội NCT đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn hóa-văn nghệ, mừng thọ, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hộ NCT khó khăn vay vốn...

Bà Rơ Châm H’Mlo đang dệt thổ cẩm ở làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Ảnh: H.C

Bà Rơ Châm H’Mlo đang dệt thổ cẩm ở làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Ảnh: H.C

Bà Trương Thị Hải Vân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho biết: “Cấp ủy, chính quyền chú trọng chăm lo NCT, tạo điều kiện để các tổ chức NCT hoạt động, xây dựng quỹ Hội. Hầu hết NCT trong xã sống vui sống khỏe, tích cực tham gia các phong trào, giáo dục con cháu. Năm 2023, Hội NCT xã Ia Sao được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Đến thăm làng Nang-làng có nhiều NCT nhất trong 8 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Sao, chúng tôi chứng kiến nhiều bậc cao tuổi gương mẫu trong lời nói, việc làm, dạy dỗ cháu con, hăng hái làm vườn, chăn nuôi, dệt thổ cẩm, vệ sinh nhà cửa, đường làng…

Ông Rơ Châm Thơn-Trưởng thôn Nang-vui vẻ cho hay: “Làng Nang hiện có 238 hộ, 1.035 khẩu, trong đó hơn 90 NCT. Đa số NCT trong làng còn khỏe mạnh, yêu lao động có ý thức tự lực vươn lên. Trường hợp như bà Rơ Châm H’Mlo (77 tuổi) ở với cháu và bà Rơ Châm H’Phuych (73 tuổi) sống một mình, con cháu và dân làng thường xuyên thăm nom, hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Trọng Thảo-Chủ tịch Hội NCT huyện Ia Grai-nhìn nhận: “Hội NCT xã Ia Sao là nơi tập hợp, phát huy vai trò cũng như chăm lo đời sống NCT ở địa phương. Thời gian qua, Hội đã có những cố gắng nhất định trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên, NCT tham gia các phong trào của Hội, của địa phương và đã đạt được những kết quả nhất định.

Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, chúng tôi quyết tâm giữ vững Ia Sao là lá cờ đầu của phong trào toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xứng đáng là điểm sáng trong công tác chăm sóc NCT của huyện biên giới Ia Grai".

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Krông Pa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Krông Pa đã triển khai các điểm hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin. Bước đầu các điểm hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, đời sống gia đình bà Đinh Bom đã thay đổi nhanh chóng với thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Ảnh: N.Q

Khởi sắc làng Tơ Drăh

(GLO)-Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã có nhiều khởi sắc và đạt chuẩn nông thôn mới.

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

(GLO)- Nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ truyền thông ngành Y tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận địa bàn để tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

null