Hàng ngàn chân chạy bùng nổ với cung đường Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 24-3, các cung đường của Phố núi Pleiku đã bùng nổ với Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 44 năm 2024. Hàng ngàn chân chạy đã cùng nhau đua tài tạo ra một giải đấu thành công ngoài mong đợi.

Gần 2.800 chân chạy so tài

Ngay từ 4 giờ sáng khi màn đêm còn bao phủ, từ khắp các cung đường của Phố núi, bầu không khí của giải đấu đã trở nên rộn ràng khi hàng ngàn người bắt đầu thức dậy và đổ về Khu đô thị suối Hội Phú. Đây là năm thứ 3 Ban tổ chức sử dụng khu vực này để tổ chức giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng và nó đã đánh dấu những cột mốc đầy ấn tượng. Giải năm nay có số lượng vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia kỷ lục với khoảng 2.800 chân chạy đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cổng xuất phát ken đặc người với số lượng VĐV đăng ký khổng lồ. Ảnh: Bi Ly

Cổng xuất phát ken đặc người với số lượng VĐV đăng ký khổng lồ. Ảnh: Bi Ly

Giải cũng ghi nhận những nỗ lực của đơn vị tổ chức là UBND TP. Pleiku khi áp dụng những công nghệ tiên tiến trong thi đấu chạy bộ như gắn chiptime cho các VĐV hay đưa vào hệ thống cự ly 21 km-cự ly cơ bản trong các giải chạy hiện đại. Chị Nguyễn Thanh Tâm (TP. Pleiku): “Các năm trước, Ban tổ chức chỉ có cao nhất cho nữ là 5-7 km. Trong khi với những chân chạy thường xuyên luyện tập và thi đấu ở nhiều giải trong nước như chúng tôi, cự ly ngắn như vậy chạy chưa thực sự đã, phải 21 km hoặc 42 km mới khiến cơ thể sảng khoái. Sang năm mong rằng Ban tổ chức sẽ tiếp tục mở thêm cung đường 42 km để thu hút thêm nhiều VĐV ở ngoài tỉnh hơn nữa”.

Giải chạy năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham gia kỷ lục. Ảnh: Bi Ly

Giải chạy năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham gia kỷ lục. Ảnh: Bi Ly

Ở giải đấu lần này, nhiều lãnh đạo tỉnh và TP. Pleiku cũng đăng ký chạy tạo ra sự lan tỏa rất lớn. Phải kể đến Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long; ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Nữ runner Huỳnh Thị Tuyết Hương đang điều trị căn bệnh ung thư cũng tham gia chạy ở giải lần này. Ảnh: Bi Ly

Nữ runner Huỳnh Thị Tuyết Hương đang điều trị căn bệnh ung thư cũng tham gia chạy ở giải lần này. Ảnh: Bi Ly

Với số lượng VĐV khổng lồ, khu vực xuất phát của giải đấu luôn ken đặc người ở các cự ly. Rõ ràng phong trào chạy bộ đã tạo ra được một sức hút mà hiếm có môn thể thao nào có được khi người người, nhà nhà cùng tham gia, trong đó có những VĐV nhí. Em Ngân Nguyên Khôi (8 tuổi, TP. Pleiku) chia sẻ: “Khoảng 5 giờ sáng hàng ngày, em đều dậy tập chạy với ba mẹ. Giải lần này, em đăng ký chạy 5 km cùng với ba mẹ, anh trai và cả bà nữa. Em rất vui vì được chạy cùng cả gia đình mình và sẽ tham gia nhiều giải sắp tới nữa”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Hữu Sung phát biểu tại giải chay. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Hữu Sung phát biểu tại giải chay. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung-Trưởng ban tổ chức giải phấn khởi: “Giải đấu năm nay chúng tôi hướng đến sự chuyên nghiệp, lan tỏa để mọi người ai cũng có thể tham gia. Bởi vậy mới có bầu không khí tuyệt vời thế này khi hàng ngàn người cùng thức dậy từ sáng sớm để góp mặt ở giải chạy. Bầu không khí tại TP. Pleiku cũng rất chiều lòng người với một sáng chủ nhật đẹp trời. Hy vọng những hình ảnh, những câu chuyện đẹp của giải sẽ đến rộng rãi với bạn bè cả nước để những giải đấu sau, TP. Pleiku được chào đón nhiều hơn nữa các VĐV ngoài tỉnh đến trải nghiệm cung đường và khám phá, du lịch”.

Hấp dẫn trên đường đua

Ở các năm trước, giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng hầu như chỉ dành cho các chân chạy đến từ TP. Pleiku. Năm nay, giải đã mở rộng và thu hút được rất đông VĐV từ huyện, thị xã trong tỉnh cũng như các địa phương khác trên toàn quốc. Do đó, các cuộc tranh tài cũng trở nên hấp dẫn, kịch tính và có chất lượng chuyên môn cao hơn. Đặc biệt ở cự ly 21 km, các runner nổi tiếng trong làng chạy bộ trong và ngoài tỉnh đã thể hiện được sức mạnh bền bỉ cũng như tốc độ của mình.

Ban tổ chức đã tổ chức xuất phát từ 5 giờ sáng tạo thuận lợi cho các VĐV. Ảnh: Bi Ly

Ban tổ chức đã tổ chức xuất phát từ 5 giờ sáng tạo thuận lợi cho các VĐV. Ảnh: Bi Ly

Ở nội dung của nam, chân chạy Hoàng Lùng đã có màn so kè rất sát sao với VĐV Võ Minh Dũng. Cả 2 đã luôn nằm trong tốp đầu và bám đuổi nhau trong từng bước chạy. Phải đến km cuối cùng, chân chạy người Đak Lak Hoàng Lùng với có sự bứt phá để cán đích với thành tích 1 giờ 21 phút 40 giây trong khi đối thủ của anh là Minh Dũng về thứ 2 mới thành tích 1 giờ 22 phút 55 giây. “Đây mới là lần đầu tiên tôi chạy ở giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng. Giải đấu được tổ chức rất chuyên nghiệp với bầu không khí tuyệt vời. Các con dốc ở cung đường 21 km cũng mang đầy thử thách song khi vượt qua nó cảm thấy rất hưng phấn”-VĐV Hoàng Lùng bày tỏ.

Nhiều câu lạc bộ chạy bộ trong và ngoài tỉnh hào hứng tham gia giải chạy. Ảnh: Bi Ly

Nhiều câu lạc bộ chạy bộ trong và ngoài tỉnh hào hứng tham gia giải chạy. Ảnh: Bi Ly

Ở cự ly này của nữ, chân chạy Nguyễn Thị Duyên đến từ huyện Krông Pa đã tạo ra một bất ngờ thú vị khi vượt qua VĐV Phan Thị Tường Vy (TP. Pleiku). Duyên đã cán đích ở 1 giờ 42 phút 21 giây trong khi thành tích của Vy là 1 giờ 48 phút 05 giây.

Các nữ runner xuất sắc nhất ở cự ly 21 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Các nữ runner xuất sắc nhất ở cự ly 21 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Với cự ly 5 km, 2 chân chạy trẻ hiện đang là học sinh bậc THPT của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) Nguyễn Thành Nam và Lê Hoàng Phi đã cho thấy một tốc độ đáng nể. Vượt qua VĐV khác, Nam xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 18 phút 10 giây và chỉ nhanh hơn 3 giây so với người đồng đội ở câu lạc bộ Chư Sê Runner. Cả 2 đã tham gia khá nhiều giải trong tỉnh và là một trong những niềm hy vọng của làng chạy bộ Gia Lai trong tương lai. Nam hồ hởi: “Em rất mê chạy bộ nhưng vẫn đặt việc học lên hàng đầu. Em sẽ cố gắng học thật tốt và sau này sẽ trở thành một VĐV phong trào”.

Các VĐV giành thứ hạng cao nhất ở cự ly 21 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV giành thứ hạng cao nhất ở cự ly 21 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

Ở cự ly 10 km, các chân chạy của TP. Pleiku đã thống trị khi giành giải nhất ở cả 2 nội dung nam và nữ. Nam VĐV Nguyễn Đinh Mão (câu lạc bộ Biển Hồ Runner) đã có những màn bứt phá thần tốc ở km cuối cùng và giành vị trí số 1 với thành tích 41 phút 24 giây. Trong khi đó ở cự ly của nữ, một lần nữa VĐV Nguyễn Thị Kim Yến (phường Tây Sơn) đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng của mình với thành tích 51 phút 46 giây…

Sau đây là một số hình ảnh về giải chạy năm nay:

Những nữ runner xinh đẹp trong bộ áo của giải chạy. Ảnh: Ngọc Duy

Những nữ runner xinh đẹp trong bộ áo của giải chạy. Ảnh: Ngọc Duy

Các runner rạng rỡ sau khi chinh phục đường chạy. Ảnh: Ngọc Duy

Các runner rạng rỡ sau khi chinh phục đường chạy. Ảnh: Ngọc Duy

Tình yêu Tổ quốc được các runner truyền tải trong giải chạy lần này. Ảnh: Ngọc Duy

Tình yêu Tổ quốc được các runner truyền tải trong giải chạy lần này. Ảnh: Ngọc Duy

Một cặp đôi gắn kết tình cảm qua chạy bộ. Ảnh: Ngọc Duy

Một cặp đôi gắn kết tình cảm qua chạy bộ. Ảnh: Ngọc Duy

60 triệu đồng của các nhà tài trợ đã được ủng hộ vào quỹ "Áo ấm cho em". Ảnh: Văn Ngọc

60 triệu đồng của các nhà tài trợ đã được ủng hộ vào quỹ "Áo ấm cho em". Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm