Chung tay vì thành công của Festival Cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ nghệ nhân mà đông đảo nhân dân, đặc biệt là người dân TP. Pleiku đang mong chờ ngày khai hội Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018.
Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) những ngày này trở nên nhộn nhịp, đông vui hơn thường ngày. Sân khấu hoành tráng của Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 dần thành hình. Nhiều nhóm học sinh tập trung tập luyện cho phần hợp diễn trong chương trình khai mạc Festival khiến cho không khí của Quảng trường thêm náo nhiệt, sôi động. Thường đi tập thể dục ở Quảng trường, ông Trần Chín (đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tâm sự: “Không khí rộn ràng khiến một người già như tôi mà cũng cảm thấy háo hức, mong chờ. 9 năm rồi tỉnh ta mới diễn ra một liên hoan cồng chiêng tầm cỡ nên tôi cũng như người dân Gia Lai cảm thấy rất tự hào, vui mừng”. Là người dân TP. Pleiku, ông Trần Chín ý thức mình có trách nhiệm góp phần làm cho liên hoan thành công. “Tôi cũng như nhiều người đã giới thiệu, thông tin rộng rãi đến người thân, bè bạn ở khắp nơi về sự kiện đặc sắc này. Sự có mặt của người dân Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung trong các hoạt động của Festival là hành động thiết thực cổ vũ nghệ nhân, đặc biệt là các đội cồng chiêng”-ông Chín bày tỏ. 
 Làng Ốp được trang trí đẹp đẽ sẵn sàng đón du khách trong dịp Festival. Ảnh: P.V
Làng Ốp được trang trí đẹp đẽ sẵn sàng đón du khách trong dịp Festival. Ảnh: P.V
Người dân làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng náo nức đón đợi liên hoan, bởi khu vực nhà rông của làng được chọn làm nơi phục dựng “Lễ mừng nhà rông mới” do đoàn nghệ nhân huyện Kbang thực hiện. Đây là dịp để ngôi làng du lịch này được nhiều du khách biết đến nhiều hơn. Những ngày này, ngoài công việc đồng áng, đội cồng chiêng của làng lại cùng nhau luyện tập để sẵn sàng phục vụ du khách. Các già làng cũng tập trung đến nhà rông giúp dựng cây nêu, kêu gọi dân làng vệ sinh sạch sẽ khu vực này. Ông Siu Núi-già làng làng Ốp-bày tỏ: “Mấy hôm nay làng mình như đang có lễ hội. Bà con ai cũng phấn khởi khi thấy đường làng được sửa sang, khu vực nhà rông được bài trí đẹp đẽ để đón khách. Dịp này sẽ có đông khách lắm đây, không chỉ khách trong nước mà còn cả khách nước ngoài. Mình cũng từng tham gia biểu diễn tạc tượng tại Festival năm 2009 đấy”. Trong ký ức của già Núi thì Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 đông vui lắm. Già có cơ hội tiếp xúc, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật cồng chiêng với các đoàn nghệ nhân trong và ngoài nước. Lần Festival này, già Núi có lý do để mong chờ vì sẽ lại được xem cồng chiêng nhiều đội, nhiều tỉnh biểu diễn.
Hòa chung niềm vui trước ngày hội lớn, anh Trần Anh Đức (quản lý quán cà phê City View, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) chia sẻ: “Festival là sự kiện văn hóa lớn của khu vực, thu hút du khách từ khắp nơi. Đây là dịp để Gia Lai tạo được ấn tượng đẹp trong lòng du khách nên trong mỗi việc làm, hành động nhỏ nhất thì chủ nhà đều phải thể hiện thái độ niềm nở, ân cần, hiếu khách. Không chỉ mình mà nhiều người đều vui mừng và mong chờ Festival diễn ra”. City View là một trong những cơ sở đầu tiên tham gia chương trình nhà vệ sinh cộng đồng nhằm phục vụ du khách khi đến tham quan, vui chơi tại Festival. Do vậy, anh Đức cũng đã quán triệt nhân viên đón tiếp, hướng dẫn phục vụ du khách thật văn minh, lịch sự.
 Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null