(GLO)- Để có sự kiện ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập", khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thì trước đó đã có rất nhiều dấu mốc quan trọng.
(GLO)- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, trong quý I-2024, các địa phương trong cả nước đã thực hiện chi trả trợ cấp hơn 8 ngàn tỉ đồng cho trên 1 triệu người có công với cách mạng.
(GLO)-Theo RT, hàng nghìn người biểu tình tập trung bên ngoài Hội đồng thành phố Belgrade hôm 24/12 phản đối đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của Tổng thống Aleksandar Vucic chiến thắng trước liên minh Serbia chống bạo lực (SPN) thân Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước.
(GLO)- Nếu Gia Lai tự hào có Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang) thì Khu căn cứ kháng chiến Cư Ju-Dliê Ya là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của tỉnh Đak Lak. Khu căn cứ kháng chiến Cư Ju-Dliê Ya cũng là di tích có vị trí đặc biệt nằm trên địa giới hành chính huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Gia Lai có nhiều thành tích trong việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị toàn diện, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng cho học viên; đặc biệt là côngtác giáo dục lý tưởng cách mạng. Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 19-10, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Về nguồn“ cho chị em phụ nữ trong Khối nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10).
(GLO)- Ngày 23-2, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức về nguồn với các hoạt động: thăm, tặng nhà, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tham quan, tìm hiểu Khu Di tích lịch sử Cơ quan Tỉnh uỷ Gia Lai tại căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Sau cơn mưa trút xuống bất ngờ giữa chiều tháng 5, núi rừng Kon Gang chìm trong biển mây trắng bồng bềnh. Trong ngôi nhà nhỏ hướng về dãy núi Đak Grok sừng sững, cựu chiến binh Juir (làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) chậm rãi kể chuyện về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng rất hào hùng của người dân Kon Gang.
(GLO)- Ngày 6-11-1978, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống quý báu đó, huyện Chư Prông tiếp tục lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.
Có lẽ, không đâu trên thế giới này, có một giai đoạn lịch sử ghi lại sự hy sinh máu xương đến hào hùng như vậy! Từ thuở vua Hùng dựng nước, trải qua hàng ngàn năm để giành và giữ độc lập, để có được hai tiếng tự do cho dân tộc, các thế hệ người yêu nước Việt Nam đã dùng máu của chính mình để viết nên những trang sử bi hùng và được lưu truyền như một chứng tích cho khát vọng hòa bình mãnh liệt ấy. Một trong số những minh chứng về tinh thần bất diệt đó chính là Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội).
(GLO)- Những ngày cuối tháng 11, chúng tôi có dịp về thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Về đây, du khách không chỉ hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà còn được thưởng ngoạn khung cảnh núi non hùng vĩ, sơn thủy hữu tình.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình người có công trên địa bàn.
“Để bảo đảm rằng Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng hướng con người không trở thành nô lệ của robot. Chúng ta sử dụng robot như công cụ, biện pháp để phục vụ con người“, Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chia sẻ.
(GLO)- Đội quân tóc dài là cách gọi chung cho các phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ của phụ nữ và khởi nguồn từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào những năm 60 của thế kỷ trước. Sau này, phong trào lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đội quân tóc dài cùng với các lực lượng đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù.
GLO)- Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), chiều 26-7, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai gồm các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh-Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 26-3, tại Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10- xã Krong giai đoạn 1945-1975“.
(GLO)- Ngày 13-4, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Ayun Pa, các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hành trình “Về nguồn“, thăm một số “địa chỉ đỏ“ để cùng ôn lại truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến.
(GLO)- Được thu cách nay gần nửa thế kỷ, đó là một lá thư đặc biệt của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Bình (tên thường gọi là Đẳng)-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Không chỉ chan chứa tình cảm, lá thư còn thể hiện niềm tin vô cùng mạnh mẽ và tràn trề hy vọng vào một ngày mai tươi sáng của đất nước: Nam-Bắc một nhà.
75 năm đã trôi qua kể từ khi Bác Hồ về Tân Trào (Tuyên Quang) chỉ đạo cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Tân Trào nay đã có rất nhiều đổi khác.
(GLO)- Trước hiên ngôi nhà sàn rộng rãi giữa làng Ktu (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, Gia Lai), ông Yek chầm chậm kể cho tôi nghe những tháng ngày đầy hào hùng khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, làm du kích rồi góp sức xây dựng địa phương trong thời bình.
(GLO)- Tôi thấy đời mình gặp nhiều may mắn khi đã chọn được hướng đi đúng. Nếu không sớm thoát ly theo cách mạng thì không biết đời mình sẽ ra sao? Nếu không có Đảng và cách mạng sẽ không có độc lập, tự do và tôi cũng đâu dám nghĩ mình sẽ là một cán bộ, đảng viên. Nếu không có tổ chức và đồng nghiệp giúp đỡ thì chắc gì mình có được mái ấm gia đình như hôm nay.
(GLO)- Họ là những người con của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, một lòng quyết tâm đánh đuổi giặc thù bảo vệ từng tấc đất quê hương. Cũng có những người dù không sinh ra hay lớn lên ở Gia Lai nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lại nguyện gắn bó cả tuổi xuân với nơi này. Để rồi giờ đây nhìn lại, tất thảy đều cảm thấy những năm tháng kháng chiến là quãng thời gian không thể nào quên.