Ca sĩ Lyly: Đa năng, hết mình với âm nhạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Suốt nhiều năm qua, không chỉ là ca sĩ được khán giả trẻ yêu mến, Lyly còn ghi dấu ấn ở vai trò nhạc sĩ với nhiều sáng tác trở thành hit. Lyly với chất nhạc nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào, đã giới thiệu đến công chúng nhiều sản phẩm âm nhạc mới, đầu tư chỉn chu.

Khán giả nhắc đến Lyly thường nhớ đến hình ảnh cô ca sĩ xinh đẹp ôm đàn guitar hát nghêu ngao trong những video được đăng tải trên YouTube. Hình ảnh đó cộng với sự đa tài, Lyly đang đón nhận sự mến mộ của khán giả.

Lyly vừa ra mắt E.P (đĩa nhạc mở rộng) đầu tay mang tên LoveLy gồm 5 ca khúc: Ngủ đông, Cho em xin lỗi đi mà, Tại sao anh nhận lời, Tình yêu so cute, Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả đều do cô tự sáng tác, trình diễn. Qua E.P này, cô mong muốn mang đến cho khán giả nguồn năng lượng nhẹ nhàng, tích cực và hy vọng tìm đến sự đồng điệu trong cảm xúc của khán giả, có thể chữa lành những tâm hồn đang bị tổn thương.

“Thời gian qua, để đến gần khán giả, Lyly xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình rồi không ngừng cố gắng trau dồi làm mới, cập nhật hình ảnh cũng như âm nhạc. Lyly chắc chắn sẽ là chính mình trong miền âm nhạc rất riêng của bản thân”, cô chia sẻ.

Lyly tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, vốn là ca sĩ của nhóm nhạc Hello Yellow. Cô từng liều lĩnh bỏ đại học giữa chừng, một mình vào TPHCM lập nghiệp, đi theo niềm đam mê âm nhạc; từng đi hát cho các sự kiện, quán cà phê để mưu sinh, chật vật suốt 2 năm, Lyly có lúc muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, vì niềm đam mê nghệ thuật quá lớn, cô vẫn cố gắng. Trước khi hoạt động độc lập, cô từng góp mặt trong cuộc thi Sing my song, tạo ấn tượng với giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, song vẫn chưa thể tỏa sáng. Sau khi chương trình kết thúc, cô dần vắng bóng trên thị trường nhạc Việt. Và trong nỗ lực khẳng định mình, cô bất ngờ vụt sáng cùng các ca khúc 24h, Không yêu đừng gây thương nhớ…

Ngoài hát hay, chơi nhạc cụ giỏi, Lyly rất nổi bật với vai trò nhạc sĩ. Cô có những sáng tác tạo hit cho các nghệ sĩ trẻ cùng cộng tác, có thể kể đến như: Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Đen đá không đường (AMEE), Anh nhà ở đâu thế (Amee, Bray), Không yêu đừng gây thương nhớ (Lyly, Karik), Yêu thầm (Hoàng Yến Chibi, T’linh, TDK, Lyly)… Sau những ấp ủ và dành trọn vẹn tâm huyết, Lyly góp phần mang tới cho khán giả trẻ những tư duy âm nhạc ý nghĩa, hiện đại.

Thời gian vừa qua, Lyly cũng gây chú ý khi là nữ nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia show truyền hình Trung Quốc - The Next Stage. Dù chỉ dừng chân tốp 10 nhưng The Next Stage vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ của Lyly, giúp cô có thêm những kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, được làm việc với ê kíp chuyên nghiệp, đồng hành nhiều nghệ sĩ trẻ quốc tế tài năng. Trải qua nhiều khó khăn trong quá trình tạo dựng tên tuổi, Lyly dần chứng minh được thực lực. Không đơn thuần là một hotgirl cover ca khúc như ngày đầu, Lyly hiện tại là ca sĩ tài năng thực thụ, có chiều sâu trong tư duy âm nhạc.

Có thể bạn quan tâm

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.

null