(GLO)- Trong lần thứ VI tổ chức, Giải Việt dã Báo Gia Lai mở rộng đã vinh dự được đón một vị khách đặc biệt, đó là HLV Bùi Lương. Ở tuổi 72, người được coi là một tượng đài của điền kinh Việt Nam vẫn tiếp tục miệt mài gắn bó với đường chạy trong vai trò HLV trưởng đội điền kinh tỉnh Bình Phước. Ông đã chia sẻ với Báo Gia Lai những ấn tượng về mảnh đất Gia Lai và Giải việt dã Báo Gia Lai mở rộng.
HLV Bùi Lương. Ảnh: Tiến Dũng
Đây là lần thứ hai tôi đến Gia Lai. Lần đầu là năm 2007, khi Giải việt dã toàn quốc Báo Tiền phong lần thứ 48 tổ chức tại TP. Pleiku. Trong cả hai lần đến Gia Lai, điều tôi đặc biệt ấn tượng là tình cảm nồng hậu của người dân nơi đây nói chung và những người làm thể thao nói riêng dành cho tôi. Bên cạnh đó, tôi rất thích khí hậu mát mẻ ở đây. Theo nhìn nhận của tôi, khí hậu và đường chạy ở Gia Lai rất phù hợp cho việc luyện tập môn điền kinh. Bởi vậy, ngay từ khi còn làm HLV đội tuyển điền kinh Việt Nam, tôi đã nói với các anh trong ngành là đưa đội tuyển lên Gia Lai nhưng không được chấp thuận. - P.V: Ông đánh giá như thế nào về quy mô và chất lượng của Giải việt dã Báo Gia Lai mở rộng lần thứ VI? HLV BÙI LƯƠNG: Tôi thực sự ấn tượng về quy mô của giải khi ngoại trừ những đội mạnh ở phía Bắc, hầu hết những trung tâm điền kinh lớn ở phía Nam và các vận động viên hàng đầu quốc gia đều có mặt. Ngoài ra, các bạn cũng có một nền tảng điền kinh phong trào khá rộng lớn với những vận động viên có kỹ thuật chạy tương đối tốt. Trong quá trình thi đấu, các vận động viên tham gia giải đều thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau qua việc dùng hết tài năng của mình để giành thành tích cao nhất. Điều này làm cho không khí đua tranh diễn ra rất quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao.
Các VĐV trên đường chạy. Ảnh: Tiến Dũng
- P.V: Ông có hài lòng về thành tích của đoàn Bình Phước tại giải lần này? HLV BÙI LƯƠNG: Tôi cũng mới vào Bình Phước làm công tác huấn luyện. Sau khi đội điền kinh Bình Phước thất bại tại Giải việt dã leo núi Bà Rá 2011, hầu hết các vận động viên đều đã nghỉ thi đấu hoặc đi học. Bởi vậy, ngoài một số vận động viên kỳ cựu như Trần Văn Lợi, Nguyễn Thị Nga, lực lượng của đội hầu hết là các vận động viên trẻ như Lý Nhân Tín, Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Ngọc Hậu, Nguyễn Thị Dung… Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là Giải việt dã leo núi Bà Rá 2012 vào tháng 1 tới. Do vậy, tôi rất hài lòng khi đội giành vị trí thứ ba toàn đoàn tại Giải việt dã Báo Gia Lai mở rộng lần này. - P.V: Ông có đóng góp gì với Ban tổ chức giải cho những lần tổ chức sau không ạ?
HLV Bùi Lương sinh ngày 2-2-1939 tại Sài Gòn (bố ông là người Hải Dương). Ông hiện là người giữ kỷ lục ở Giải việt dã toàn quốc Báo Tiền phong với 9 lần vô địch, trong đó có 8 lần vô địch liên tiếp từ năm 1967 đến năm 1974. Ông được bình chọn là vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 1980. Cũng trong năm này, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
HLV BÙI LƯƠNG: Nhìn chung, khâu tổ chức của giải rất tốt. Tuy nhiên, để giải diễn ra đạt kết quả cao hơn, tôi nghĩ, Ban tổ chức nên rút ngắn bớt phần lễ, cụ thể là phần văn nghệ. Việc vận động viên phải ra tập trung từ rất sớm, lại đứng lâu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi đấu. Bên cạnh đó, khi gửi điều lệ cho các đoàn trước giải, Ban tổ chức cũng nên gửi kèm sơ đồ đường chạy để các đoàn biết và có sự chuẩn bị, chứ đến nơi mới phải đi thăm đường chạy thì các đoàn đều bỡ ngỡ. Nếu giải quyết được những hạn chế trên, Giải việt dã Báo Gia Lai mở rộng chắc chắn sẽ thành công hơn.
Sáng 28-4, tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, 3 võ sĩ Gia Lai tham gia Giải Vô địch Karate Đông Nam Á vừa kết thúc tại Thái Lan đã giành được 5 tấm huy chương.
Thi đấu rất hay với nhiều pha cứu thua không tưởng, thế nhưng Andre Onana lại hủy hoại tất cả khi "giúp" Burnley gỡ hòa khi chỉ còn vài phút hết trận đấu đêm 27-4.
Đội tuyển U.23 Việt Nam không thể hoàn tất kỳ tích giành vé đến Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, đội cũng không đến nỗi thất bại toàn tập, vẫn có những cầu thủ tạo được dấu ấn lớn tại giải năm nay.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp đã trao ngọn đuốc cho Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024 tại sân vận động Panathenaic, nơi diễn ra kỳ Olympic hiện đại đầu tiên vào năm 1896.
Sáng 27-4, gần 100 cua rơ trong cả nước hào hứng so tài ở Giải đua xe đạp phong trào thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ 3 năm 2024. Trên cung đường quốc lộ 25 đã diễn ra những màn đua tranh kịch tính, quyết liệt mà chỉ có các cuộc đua xe đạp mới mang lại.
U23 Indonesia sẽ đối đầu U23 Uzbekistan trong khi U23 Nhật Bản chạm trán U23 Iraq ở bán kết để tranh vé chung kết cũng như xác định hai đội đầu tiên giành suất dự Olympic Paris 2024.
Sáng 26-4, tại sân bóng của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã diễn ra loạt trận cuối cùng vòng loại bảng B Giải Bóng đá Công an tỉnh năm 2024.
Thi đấu đầy nỗ lực và tạo được thế trận tốt trước đối thủ mạnh là U23 Iraq, tuy nhiên sai lầm trong hệ thống phòng ngự đã khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn 'lỡ hẹn' với tấm vé dự Olympic 2024.
Trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh trên sân AMEX của Brighton là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Man City quay lại vị trí nhì bảng, tiếp tục đua vô địch cùng với Arsenal.
(GLO)- Sáng 25-4, Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê khai mạc hội thao cán bộ, công nhân viên-người lao động và ngày hội thanh niên công nhân năm 2024.
(GLO)- Ngày 25-4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng bàn truyền thống công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh lần thứ VII-2024 (mở rộng).
U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng tại vòng tứ kết U23 châu Á 2024, vào lúc 0g30 sáng 27/4 (theo giờ Việt Nam) trên sân Al Janoub.