Trong cái nắng oi nồng của mùa khô Tây Nguyên, trải qua hơn 50 km, từ TP. Pleiku chúng tôi tìm đến xã Ia Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai). Gặp gỡ và trò chuyện với những cán bộ trẻ nơi đây, tôi mới hiểu được phần nào những khó khăn mà họ gặp phải khi tình nguyện về làm việc tại vùng biên giới này.
Anh Trần Hữu Tùng (bên trái) trong giờ làm việc. Ảnh: Vy Thảo |
Chị Nguyễn Thị Lợi- cán bộ phòng “một cửa” xã Ia Mơr cho biết: “Tháng 1-2009, tôi về nhận công tác tại xã với nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã về các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo… Do mới về lại còn trẻ nên tôi rất bỡ ngỡ trong công việc. Sự phối hợp giữa các ngành gặp nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ cơ sở thiếu trình độ chuyên môn”. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Sử (Đại học Quy Nhơn), chị Lợi đã từng mong muốn được đem con chữ sẻ chia cho trẻ em vùng khó khăn. Chị tình nguyện về công tác tại xã nghèo cũng bởi lý do đó. “Không có chỗ sinh hoạt ổn định nên hàng ngày tôi phải dậy từ 5 giờ sáng chạy xe máy đến trụ sở, buổi trưa ăn tạm gói mì tôm hoặc bánh trái lót dạ chờ buổi chiều tiếp tục làm việc. Cực nhất là những buổi họp dân, phải chờ đến chiều tối dân làng mới có mặt đông đủ, họp xong về tới nhà thì trời đã tối mịt. Dù công việc hiện tại không đúng với chuyên ngành đào tạo, dù điều kiện sinh hoạt, làm việc còn nhiều khó khăn nhưng được phục vụ cho bà con trên quê hương mình đó là niềm vui lớn của tri thức trẻ chúng tôi”- chị Lợi chia sẻ.
Với tinh thần tự nguyện, những cán bộ trẻ đã và đang từng ngày hoàn thiện mình, vượt qua những khó khăn để làm tốt công việc được giao. Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt- công tác tại xã Ia Ga (huyện Chư Prông) cho biết: “Bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán luôn là trở ngại lớn nhất đối với cán bộ trẻ khi về công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi phải cùng làm, cùng sống, cùng sinh hoạt với người dân để tìm hiểu, học hỏi từ chính họ”. Nguyệt cho rằng, đây là nơi cô gắn bó từ nhỏ nên hiểu được bà con có thể làm được những gì, mong muốn gì ở mình, có thể phát triển cây gì… Với Trần Hữu Tùng thì những ngày “ăn nhờ ở đậu” nhà dân, đi hứng nước giọt, tắm suối cùng bà con… là sự trải nghiệm cần thiết và cũng là niềm vui của người cán bộ khi gần dân. Khó khăn là vậy nhưng khi hỏi đến những nguyện vọng cho riêng mình, các cán bộ trẻ chỉ có chung một mong muốn là có một chức danh cụ thể để được ở lại phục vụ bà con lâu dài, được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình giúp bà con vươn lên.
Là lực lượng quan trọng, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo động lực mới cho sự phát triển tại các xã nghèo, do vậy, tri thức trẻ là một mắt xích quan trọng trong quy trình “quy hoạch dài hạn” cho đội ngũ cán bộ tại địa phương. “Đây sẽ là nguồn cán bộ quy hoạch cho chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân trong nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo”- ông Nguyễn Văn Thọ-Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Prông khẳng định.
Vy Thảo