Từ khóa: Coi thi

Thí sinh 'tố' bị mất oan 30 phút làm bài tại kỳ thi riêng lớn nhất cả nước

Thí sinh 'tố' bị mất oan 30 phút làm bài tại kỳ thi riêng lớn nhất cả nước

Một thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM vừa lên tiếng phản ánh về việc giám thị coi thi tại phòng thi P.042 18.14 điểm thi Trường Đại học Công nghệ TPHCM làm mất của các thí sinh khoảng 30 phút làm bài gây thiệt thòi so với thí sinh các phòng thi điểm thi khác.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Nữ sinh mồ côi mong được giúp đỡ để viết tiếp giấc mơ đại học

Nữ sinh mồ côi mong được giúp đỡ để viết tiếp giấc mơ đại học

(GLO)- Mẹ mất, bố bỏ xứ đi để lại 3 chị em Nguyễn Thị Yến (18 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) bơ vơ phải nương nhờ nhà anh chị họ. Thế nhưng, bằng nghị lực, em đã vượt qua và thi đỗ đại học. Tuy nhiên, giấc mơ giảng đường đại học của em có nguy cơ dừng lại vì thiếu tiền nộp học.

Tin tức sáng 16-6: Thiên tai gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng

Tin tức sáng 16-6: Thiên tai gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng

(GLO)- 

Lữ đoàn Công binh 7 giành giải nhất Hội thi cán bộ đại đội trưởng công binh giỏi toàn diện; Trao 36 triệu đồng cho 3 thiếu nhi mồ côi cha mẹ do tai nạn giao thông ở huyện Chư Prông; Khám sàng lọc cho 310 trẻ em và người khuyết tật hệ vận động; Thiên tai gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng; Chư Prông trồng 200 cây xanh tại Khu di tích Chiến thắng Plei Me; Đak Pơ cấp hơn 15,4 tấn lúa giống chất lượng cao cho nông dân là những thông tin chính trong bản tin hôm nay.

Bok Tim về cõi atâu

Bok Tim về cõi atâu

(GLO)- Tôi vừa nhận được điện thoại báo một tin buồn, thảng thốt cả trong giọng người em thân thiết ở làng xa: “Ông Tim mất rồi anh ạ”. Tôi lặng đi hồi lâu. Khi tôi viết những dòng này, nghệ nhân sử thi (hơmon) tài giỏi Đinh Tim (làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã về cõi atâu.
Trao tặng dê cho 5 chị em mồ côi ở Đak Pơ

Trao tặng dê cho 5 chị em mồ côi ở Đak Pơ

(GLO)- Thầy Trương Công Hương-giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) thông tin: Sáng 25-10, đại diện Quỹ “Tủ bánh mì 0 đồng“ phối hợp với Liên Đội cùng Ban Giám hiệu nhà trường đến thăm và trao tặng cặp dê sinh sản cho 5 chị em Đinh Thị Hoặch (làng Buk)-nhân vật trong bài viết “Nối dài những giấc mơ ngoan“ đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 16-10.
214 trẻ mồ côi được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai nhận đỡ đầu

214 trẻ mồ côi được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai nhận đỡ đầu

(GLO)- Chiều 28-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3-khóa XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) nhằm đánh giá tình hình công tác Hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có bà Trương Thị Thu Thủy-Trưởng ban Gia đình-Xã hội (Trung ương Hội LHPN Việt Nam).
Kỳ 1-Những khoảng trống khó bù đắp

Kỳ 1-Những khoảng trống khó bù đắp

(GLO)- Lời Tòa soạn: Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Có lẽ vì vậy mà nhiều vùng vẫn tồn tại tục lệ: Sau khi vợ chết, người đàn ông gần như không còn trách nhiệm gì với phía nhà vợ. Trước đây, khi còn tục “nối dây“, nếu phía vợ còn chị em gái chưa chồng thì người đàn ông sẽ cưới để tiếp tục “ở rể“, cùng chăm lo con cái.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không thử thách nào dân tộc ta không thể vượt qua

Phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta. Năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách. “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục“.
Nỗi buồn làng Klá

Nỗi buồn làng Klá

(GLO)- Chỉ sau một đêm, hàng chục thanh niên trai tráng của làng đã rơi vào vòng lao lý, để lại những mảnh đời hẩm hiu, côi cút dưới những mái nhà sàn ngả màu mưa nắng.