(GLO)- Từ ngày chị Kpă H'Nhoai (làng Khô Roa, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) phát bệnh tâm thần, chồng bỏ đi nơi khác sống. Hơn 10 năm qua, 3 mẹ con chị sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của người thân và bà con xóm giềng. Đáng thương hơn là căn nhà đang ở bị xuống cấp nên các con phải ở nhờ nhà người khác, còn chị H'Nhoai sống vò võ một mình.
(GLO)- Đang là trụ cột gia đình, tai ương bất ngờ ập xuống khiến anh Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1978, trú tại thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai) vĩnh viễn ra đi. Tương lai của một gia đình bỗng trở nên mờ mịt chỉ vì một vụ tai nạn thương tâm.
(GLO)- Nhà nghèo, chồng bị tai nạn gãy chân phải, 2 con nhỏ suy dinh dưỡng, ốm đau liên miên, vợ cũng mắc bệnh cao huyết áp-đó là cảnh khốn khó của gia đình chị Đinh Thị Krép (SN 1991, làng Krông Hra, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai).
(GLO)- Trưa 2-10, chị Đinh Thị Sao (35 tuổi, làng Dy Rao, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) bị rắn độc cắn khi đang hái măng trong rừng. Cố gắng về đến nhà, chị bị lên cơn sốt co giật, toàn thân phù nề, người nhà phải chuyển gấp đến bệnh viện cấp cứu.
(GLO)- Bố qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ đau ốm thường xuyên, chồng chưa khỏe hẳn sau một tai nạn, một mình chị Keng (làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah) phải gồng gánh lo cho 12 người trong gia đình, trong số đó có 1 đứa em bị bại não và 7 đứa con nhỏ dại.