1. Tổng Bí thư Tô Lâm với bài viết “Học tập suốt đời” đã khẳng định, suốt đời học tập để “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội”.
Ông nhấn mạnh của sự “thực học”: “Chỉ khi đẩy mạnh thực chất học tập suốt đời, chúng ta mới giàu có những ý tưởng, giải pháp, sáng kiến để giải quyết những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, những vấn đề mới, chưa có tiền lệ; khắc phục triệt để những “điểm nghẽn” trong cơ chế, chính sách, biểu hiện hình thức trong tự phê bình và phê bình; xóa bỏ tình trạng trì trệ, lúng túng trong giải quyết công việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị”.
Nước ta rất chú trọng việc học, điều ấy đã được chứng minh trong đời sống nhưng có một số người chỉ học để có bằng cấp, xong bằng cấp, sau đó thì... thôi. Nhận ra điều này nên Tổng Bí thư viết bài rất công phu và thực tế.
2. Đại học Thanh Hoa là một trường đại học danh giá của Trung Quốc, được xếp hạng hàng đầu Châu Á. Trường này có danh hiệu "Giáo sư danh dự" dành tặng những cá nhân đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp trong giáo dục, đào tạo, khoa học, có uy tín và có đóng góp cho tình hữu nghị, sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung. Và hôm qua, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được trường tặng danh hiệu này.
3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra do 7 Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, quyết tâm đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc.
Kết quả kiểm tra báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-3 chứng tỏ quyết tâm rất cao của Thủ tướng, của Chính phủ trong việc cương quyết thực hiện đúng thời hạn việc hoàn thành các dự án giao thông quan trọng của đất nước. Bản thân Thủ tướng cũng thường xuyên bám các công trình với chỉ đạo nhất quán: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Cũng ở lĩnh vực giao thông, 6 giờ sáng nay, đoạn đường Trần Hưng Đạo chạy qua Quảng trường Đại Đoàn Kết, trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã được thông xe theo lịch: buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ; trưa từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút hàng ngày, đến hết ngày 18-4 sẽ có quyết định mới. Việc này góp phần giảm ùn tắc ở các tuyến đường Lê Lợi và Phan Đình Phùng, đặc biệt trong thời gian cao điểm.
4. “Miễn học phí, phụ huynh mừng, giáo viên thêm động lực”. Trước khi miễn học phí, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định về dạy thêm, học thêm. Cả 2 tin này sẽ là động lực để việc dạy và học ngày càng đi vào quy củ, nhất là học sinh ở nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cũng không biết từ bao giờ mà ở nước ta, nhất là vùng đô thị, việc dạy thêm, học thêm trở thành... đương nhiên như thế. Nhiều người còn ví von: dạy thêm thành chính và chính thành phụ. Với những chính sách mới, quy định mới, hy vọng cả phụ huynh và học sinh đều cùng... nhẹ nhõm khi đến trường.
5. Vẫn rất nhiều luồng thông tin sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Nào là chính quyền ông Trump yêu cầu ông Zelensky xin lỗi, nào là Zelensky đối mặt áp lực từ chức. Trong khi đó, ngay sau khi rời Mỹ, ông Zelensky tới Anh và được đón long trọng như đón ông Trump và nước Anh đã cho ông Zelensky vay 2,8 tỷ đô la.
Các nước châu Âu vẫn ủng hộ ông Zelensky và Ukraine. Ví dụ như một công ty Na Uy ngừng cung cấp nhiên liệu cho quân đội Mỹ để ủng hộ Ukraine, nhưng dù thế, ông Zelensky khẳng định sự ủng hộ của Mỹ vẫn rất quan trọng và mong đàm phán kín với ông Trump. Trong khi đó, điện Kremlin cho rằng “chính sách đối ngoại mới của Mỹ phù hợp với Nga”.
Nói chung là, vẫn rất... chưa nói trước điều gì.
6. Liên quan đến vụ nổ ở phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm kíp nổ tại hiện trường. Theo xác định ban đầu, khả năng cao là do 4 người phụ nữ thu mua phế liệu... đốt nhựa để lấy lõi sắt/thép và không biết trong đấy có kíp nổ.
Trong khi đó, ở một xã của huyện Đak Đoa, một người đàn ông xưng là thần y, có thể chữa được bệnh ung thư trong mọi hoàn cảnh. Chả hiểu ông này đã chữa được cho ai chưa, nhưng quả là, tới tận bây giờ, nếu vẫn có người tin những “thần y” như thế này thì cũng... lạ thật.
Tương tự như thế, ở Đắk Lắk, cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ cũng làm những căn nhà tạm và bịa ra phương pháp tu “đắc đạo thành tiên”, lừa được hàng trăm tỷ đồng, trong đó có một cặp vợ chồng Hà Nội bán cả công ty, nhà xưởng để... bị lừa 50 tỷ. Tổng cộng có 3 bị hại tự nguyện “nộp” cho vợ chồng nhà này gần 100 tỷ đồng.
7. Cơ quan chức năng đang xác minh clip khiêng quan tài để quảng cáo ở khu vực chợ Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh) gây phẫn nộ dư luận. Có rất nhiều kiểu quảng cáo quái gở nhưng quảng cáo kiểu này còn hơn cả quái gở. Quan tài màu đen, có chữ của sản phẩm màu trắng, người khiêng cũng mặc đồ màu đen mũ trùm đầu như nhân viên nhà đòn.
Song hình như về pháp lý, họ sai không... nặng lắm, trước mắt mới là về vi phạm giao thông công cộng và sẽ bị phạt khoảng trên dưới 1 triệu đồng mỗi người vì lỗi mang vác đồ cồng kềnh và đi dưới lòng đường.