Nhóm bạn trẻ tình nguyện nhặt rác “giải cứu” Đồi thông Phan Đình Phùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-10, nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia đã tổ chức thu gom rác tại Đồi thông Phan Đình Phùng (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) với thông điệp “Nhặt rác để sống khác”. Hoạt động này thu hút hàng chục tình nguyện viên và người dân tham gia.

Đồi thông Phan Đình Phùng chỉ cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 6 km, diện tích khoảng 60 ha và được ví như phiên bản thu nhỏ của rừng thông Đà Lạt trên cao nguyên Gia Lai. Đây là một trong những địa điểm được nhiều bạn trẻ đặt chân đến, bởi khung cảnh đầy lãng mạn, mát mẻ và hòa mình vào thiên nhiên trong lành.

z5925565176344-ce323afe104b67342377647e8bb2fd93-1488.jpg
Nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia thu gom rác tại Đồi Thông Phan Đình Phùng (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ảnh: Ngọc Duy

Tuy nhiên, thời gian qua, Đồi thông Phan Đình Phùng luôn có nguy cơ bị ô nhiễm, đặc biệt là dịp cuối tuần người dân tụ tập ăn uống và xả rác bừa bãi quanh khu vực.

Trước tình hình trên, nhóm Hành Trình Sẻ Chia đã lên kế hoạch để làm sạch điểm đến lý tưởng này. Với dụng cụ trên tay, họ đã lùng sục mọi ngóc ngách để thu gom rác thải, từ ly nhựa, hộp xốp đựng thức ăn, bao ni-lông, vỏ chai nước ngọt... Sau nhiều giờ đồng hồ, nhóm đã gom được gần chục bao rác và vận chuyển về bãi tập kết đúng nơi quy định.

Chị Nguyễn Thị Mai Loan (29 tuổi; trú tại 46/25 Nguyễn Bá Ngọc, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho biết: Chị và các bạn tình nguyện viên đã nhặt rác tại đây từ lúc sáng sớm đến chiều.

“Đồi thông là nơi hấp dẫn để người dân và du khách đến ngắm cảnh, nhưng nhiều người thiếu ý thức xả rác bừa bãi khiến nơi này mất đi vẻ đẹp thiên nhiên vốn có. Mình hy vọng mọi người đến đây check-in, chụp hình, dã ngoại hay cắm trại cũng sẽ đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay thu gom rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định để không gây ô nhiễm môi trường”-chị Loan chia sẻ.

Cùng ý tưởng, chị Nguyễn Thái My-Trưởng nhóm Hành Trình Sẻ Chia-mong muốn: Các bạn đến cắm trại, vui chơi cùng bạn bè và gia đình sau khi dùng tiệc xong hãy thu gom và phân loại rác nếu có thể, đặc biệt là pin dễ cháy nổ và vỏ chai, bỏ rác đúng nơi quy định, để bảo vệ không gian xanh, giữ gìn môi trường sống trong lành.

cac-ban-tre-hy-vong-co-the-thay-doi-duoc-suy-nghi-cua-cong-dong-cung-chung-tay-hanh-dong-de-bao-ve-mot-pho-nui-pleiku-xanh-sach-dep-5712.jpg
Các bạn trẻ hy vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của cộng đồng, cùng chung tay hành động để bảo vệ cao nguyên Gia Lai xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Ngọc Duy

Hoạt động không chỉ nhằm dọn dẹp vệ sinh môi trường mà còn để lan tỏa thông điệp bảo vệ không gian xanh. Các thành viên trong nhóm khuyến khích mọi người cùng hành động và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất.

Clip: Nhóm tình nguyện Hành Trình Sẻ Chia và người dân đã thu gom rác tại Đồi thông Phan Đình Phùng (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Người Gia Lai kể chuyện: Chị Mai Thị Mỹ Lâm- Giám đốc Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn

Chị Mai Thị Mỹ Lâm: Khi người trẻ chọn đi đến nơi “người khác cần”

(GLO)- Với quan niệm “đi đến nơi người khác cần”, chị Mai Thị Mỹ Lâm đã rời phố về rừng, bắt đầu hành trình đầy thử thách tại xã An Toàn. Không chỉ khởi nghiệp, chị còn góp phần thay đổi sinh kế cho người dân, từng bước biến vùng đất khó thành nơi đáng sống và đáng đến.

Chạm vào tháng Tư miền Bắc

Chạm vào tháng Tư miền Bắc

(GLO)- Rời phố núi Pleiku đầy nắng gió, tôi mang theo dư vị đại ngàn để chạm vào một miền xuân đã chín, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi, sâu lắng.

60s Gia Lai: Đặc sắc giao lưu văn hóa truyền thống trong Lễ cúng rừng xã Gào

60s Gia Lai: Đặc sắc giao lưu văn hóa truyền thống trong Lễ cúng rừng xã Gào

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ cúng rừng xã Gào, hoạt động trình diễn cồng chiêng và giao lưu văn hóa thu hút đông đảo người dân, nghệ nhân và du khách tham gia. Tại sân vận động làng O Gia (xã Gào), tiếng cồng, tiếng chiêng cùng những màn múa xoang tập thể tạo nên một bản hòa âm đại ngàn giàu bản sắc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946-19/4/2026), tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện gắn với triển khai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Ngày hội các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026.

VITM 2026: Cơ hội thúc đẩy quảng bá, liên kết và phát triển du lịch bền vững

VITM 2026: Cơ hội thúc đẩy quảng bá, liên kết và phát triển du lịch bền vững

(GLO)- Với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”, Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (VITM 2026) đã khai mạc sáng 10-4 tại TP. Hà Nội. Sự kiện mở ra cơ hội kết nối, quảng bá và xúc tiến du lịch cho các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bánh xèo tôm nhảy, trọn vị xứ Nẫu

Bánh xèo tôm nhảy, trọn vị xứ Nẫu

(GLO)- Là một trong những “đại diện” tiêu biểu của ẩm thực xứ Nẫu, bánh xèo tôm nhảy cuốn hút thực khách từ cách chế biến đến hương vị khi thưởng thức. Dân dã mà đậm đà, món ăn ấy đã trở thành dấu ấn khó quên, níu chân bao du khách gần xa.

Suối Hội Phú lung linh trong đêm hoa đăng

60s Gia Lai: Suối Hội Phú lung linh trong đêm hoa đăng

(GLO)- Suối Hội Phú (Phường Pleiku) trở nên lung linh khi hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp sáng. Hoạt động thả đèn hoa đăng được Chùa Vạn Phật tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia, gửi gắm những lời nguyện cầu bình an, lan tỏa lối sống hướng thiện, văn minh trong cộng đồng.

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

(GLO)- Thay cho những trang chỉ dẫn khô khan, cô gái Vòng Thị Huyền (biệt danh “Huyền Tỷ”) kể câu chuyện về Gia Lai bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Từ mạng xã hội, cô thổi sức sống mới vào những thắng cảnh quen thuộc, đưa vẻ đẹp đại ngàn đến gần hơn với người dân khắp nơi.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

“Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai làng Bẹk

“Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai làng Bẹk

(GLO)- Bảo tàng Pleiku vừa phối hợp với UBND xã tổ chức phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai. Đây là lễ hội tiêu biểu thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, đồng thời mang ý nghĩa tạ ơn các vị thần linh đã che chở cho dân làng bình yên, mạnh khỏe, ấm no.