Pleiku: Xe đầu kéo lao vào nhà dân trên đường Nguyễn Văn Cừ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiếc xe đầu kéo đang đỗ trong kho để bốc hàng, bất ngờ lao sang đường, tông thẳng vào nhà dân trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku.
Xe ô tô đầu kéo đang đỗ trong kho bốc hàng bất ngờ lao ra đường lao thẳng vào nhà dân. Ảnh: Vương Nhi
Xe ô tô đầu kéo đang đỗ trong kho bốc hàng bất ngờ lao ra đường lao thẳng vào nhà dân. Ảnh: Vương Nhi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 16-7, tại Kho hàng số 337 đường Nguyễn Văn Cừ (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) xe ô tô đầu kéo BKS 77H-036.55 kéo theo rơ-moóc BKS 77R-023.56 do tài xế Võ Tấn Luật (SN 1992, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển đang đỗ trong kho để bốc hàng lên xe thì bất ngờ xe lao sang bên kia đường, tông thẳng vào căn nhà số 336 đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai).

Vụ tai nạn đã làm sập tường, gãy cổng sắt và hư hỏng xe máy đang đỗ trong nhà. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ tông thẳng vào nhà dân. Ảnh: Vương Nhi
Chiếc xe đầu kéo bất ngờ tông thẳng vào nhà dân. Ảnh: Vương Nhi

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Ia Grai, Công an TP. Pleiku đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vương Nhi

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

(GLO)- Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, sau khi sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện trong năm 2025, các địa phương không tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND mà sẽ được cấp trên chỉ định.

Trọn niềm vui thống nhất

Trọn niềm vui thống nhất

(GLO)- Không có niềm vui nào lớn hơn được sống trong một đất nước hòa bình. Không có niềm tự hào nào lớn hơn trước lịch sử hào hùng của dân tộc. Và cũng không tình cảm nào thiêng liêng hơn khi hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập trong ngày vui thống nhất.