Phường Phù Đổng trao gửi yêu thương qua những giọt máu hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-10, UBND phường Phù Đổng (TP. Pleiku) tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Phù Đổng”, thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn.

Tham dự chương trình có các ông: Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai; Nguyễn Văn Đố-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku; các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) cùng cán bộ, công chức trên địa bàn.

z5945615628979-2fbf5b00d79311432fa717921ec4f550-1700.jpg
Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng phát biểu tại Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Phù Đổng”. Ảnh: Ngọc Duy

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: Đây là năm thứ 7, phường tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Ông cũng hy vọng hoạt động này trở thành phong trào thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

anh-1-10-2561.jpg
Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Bá Bính

Có mặt từ sớm chờ tới lượt hiến máu, anh Nguyễn Thiện Bộ (28 tuổi; trú tại tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Hiến máu tình nguyện là một trong những hành động cao đẹp, nhất là đối với thanh niên như mình. Mỗi giọt máu hiến tặng đều có thể giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu trong các tình huống khẩn cấp. Thông qua chương trình, mình mong muốn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với xã hội, khuyến khích nhiều người cùng chung tay tham gia vào hoạt động ý nghĩa này”.

Không chỉ có các tình nguyện viên tại địa phương, anh Võ Minh Quý (27 tuổi; trú tại thôn Bình Thanh, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) cũng vượt mấy chục cây số đến tham gia hiến máu. "Dù cách xa 40 km nhưng khi nghe có hoạt động hiến máu tình nguyện, tôi sắp xếp công việc để tham gia. Tôi thấy đây là 1 trong những hoạt động ý nghĩa và cần được lan tỏa đến tất cả mọi người"-anh Quý bày tỏ.

z5945615652221-ff5a7a7ff670a524e8dc293033d136d2-9086.jpg
Khen thưởng 12 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2023. Ảnh: Ngọc Duy

Kết thúc Chương trình Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Phù Đổng”, Ban tổ chức thu được 136 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng tặng giấy khen 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong hiến máu tình nguyện năm 2023.

Clip: Toàn cảnh Chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt hồng Phù Đổng".
Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

(GLO) - Chỉ hơn một tuần sau khi tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, nhiều khu vực trung tâm phường Quy Nhơn đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về mật độ dân cư. Các dịch vụ như nhà trọ, ăn uống, vận chuyển... cũng trở nên sôi động hơn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp chưa từng thấy.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Chiều 8-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà 10 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Hội Phú.

Chung tay chăm lo sức khỏe và tiếp sức học trò vùng biên

Chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biên

(GLO)- Sáng 6-7, tại xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng biên. 

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

Bệnh viện Quân y 211 đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Ngày 5-7, sau ca phẫu thuật nối bàn chân phải bị đứt lìa, bệnh nhân Xuăk (làng Trek, xã Kdang) đã tỉnh táo, giao tiếp tốt. Dù còn đau đớn nhưng nhìn bàn chân được nối thành công bước đầu, chị Xuăk vô cùng cảm kích tấm lòng đồng hành vì người bệnh của các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211.

null