Lộ clip xô xát giữa Xuân Nam và Văn Sơn, 2 nhân vật chính tố nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của PVF-CAND cho biết anh không nghĩ Vũ Văn Sơn đấm mình vì trung vệ bên phía CLB Trẻ TP.HCM còn nhỏ tuổi.

Tối 14.11, sau trận hòa 0-0 trên sân Thống Nhất ở vòng 4 giải hạng nhất, Xuân Nam (PVF-CAND) và Vũ Văn Sơn (CLB Trẻ TP.HCM) xô xát trong đường hầm. Trước đó, khi đối đầu nhau trên sân, hai cầu thủ này cũng có tranh cãi.

Xuân Nam kể lại với Báo Thanh Niên: "Tôi biết Sơn còn là cầu thủ trẻ, nên trong sân có nhắc là "đừng có láo". Lúc tôi vào đường hầm, cậu ấy lại ngồi đó chửi tôi. Mấy anh em cầu thủ đội Trẻ TP.HCM có khuyên can nhưng cậu ấy cứ chửi nữa. Lúc tranh cãi, tôi chỉ lấy tay đẩy nhẹ ngực Sơn nhưng cậu ấy lao vào đấm làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ Sơn lại làm như vậy vì cậu ấy kém tôi cả chục tuổi. Cậu ấy đấm tôi thì đương nhiên tôi muốn đấm lại. Sau đó, Sơn bỏ chạy và tất cả lao vào can ngăn. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Ở đó có camera, có giám sát nên cứ để mọi người đối chiếu".

Hai nhân vật chính của vụ việc
Hai nhân vật chính của vụ việc
VIDEO Xuân Nam và Văn Sơn xô xát ở giải hạng nhất, 2 bên đổ lỗi cho nhau
Xuân Nam (phải) cho biết hai bên đã tranh cãi ngay khi trận đấu đang diễn ra
Xuân Nam (phải) cho biết hai bên đã tranh cãi ngay khi trận đấu đang diễn ra
Xuân Nam
Xuân Nam
Vũ Văn Sơn sau trận đấu
Vũ Văn Sơn sau trận đấu

Chiều ngược lại, trả lời Bongdaplus, Vũ Văn Sơn của Trẻ TP.HCM tố ngược Xuân Nam. Cầu thủ này cho biết sau khi vào đường hầm, lúc anh vào phòng thay đồ thì Xuân Nam chửi, hẹn ra ngoài cổng sân Thống Nhất gặp rồi thúc vào người. Sơn cho biết anh đẩy Xuân Nam ra thì bị Nam đấm nên trung vệ sinh năm 2003 đấm lại.

Mặt Văn Sơn tấy đỏ
Mặt Văn Sơn tấy đỏ

Khi được hỏi về việc có phải Văn Sơn bị Xuân Nam đấm trước không, trung vệ của CLB Trẻ TP.HCM trả lời Báo Thanh Niên đầy hàm ý: "Có camera cả mà anh. Thông tin anh Nam hẹn gặp tôi ở ngoài cổng sân Thống Nhất cũng là sự thật". Văn Sơn nói thêm: "Tôi bị anh ấy cầm giày đinh đánh vào đầu và đấm vào miệng. Nhưng tôi không sao, sức khỏe vẫn ổn".

Thời điểm này, cả V-League và giải hạng nhất đều đang trở nên hấp dẫn nhờ chất lượng chuyên môn cải thiện. Những hành động như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến các giải đấu. Hy vọng các cầu thủ biết cách tiết chế cảm xúc để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Theo Tiểu Bảo - Đồng Nguyên Khang (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null