Gia Lai bội thu “vàng” ở môn Cà kheo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 19-6, môn Cà kheo trong khuôn khổ Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XIII khu vực II năm 2023 chính thức khép lại với 4 cự ly cuối cùng.

Đây là 4 cự ly đều có vận động viên (VĐV) của Gia Lai tham gia thi đấu gồm: 300m và 800m nam-nữ. Ở cự ly 300m nữ, Rơ Châm Dác một lần nữa chứng tỏ sự vượt trội của mình. Ngay từ những bước chạy đầu tiên, cô gái 17 tuổi đến từ huyện Đức Cơ đã có sự bứt phá để rồi “một mình một ngựa” về đích đầu tiên trong sự thán phục của các VĐV cũng như khán giả tại sân thể dục của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Rơ Châm Dác một mình một ngựa về đích ở cự ly 300 m nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Rơ Châm Dác một mình một ngựa về đích ở cự ly 300 m nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Đáng nói, đây là huy chương vàng thứ 2 của Dác ở Hội thi năm nay. Tại Hội thi lần thứ XII, cô gái người Jrai này đã giành 2 huy chương vàng. Trong các nội dung tham dự, Dác đều không có đối thủ.

Cũng đến từ Đức Cơ là em Rơ Mah Đới đã bỏ rất xa đối thủ của mình ở cự ly 800m nữ. Cô học trò 12 tuổi nhỏ bé với chiếc cà kheo nhưng sở hữu tốc độ và sự bền bỉ đáng nể. Ngay sau khi xuất phát, Đới đã chứng tỏ khả năng của mình khi vượt xa các đối thủ đến từ Đak Lak và Kon Tum.

Cô gái 12 tuổi Rơ Mah Đới đã giành huy chương vàng ở cự ly 800 m nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Cô gái 12 tuổi Rơ Mah Đới đã giành huy chương vàng ở cự ly 800 m nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi các VĐV cùng cự ly tỏ ra đuối sức sau khoảng 400m đầu tiên thì Đới đã giữ tốc độ đều đặn đến khi cán đích. Hoàn thành 800m với 4 phút 23 giây, em đã bỏ xa VĐV xếp thứ 2 là Y Hlih của Kon Tum với 5 phút 55 giây và VĐV về thứ 3 là Bkrông của Đak Lak là 8 phút 37 giây.

Cũng ở cự ly dài 800m cho nam, VĐV Tham của Gia Lai cùng A Trung của Kon Tum đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi nghẹt thở. A Trung có khởi đầu rất tốt trong 2/3 chặng đường buộc Tham vào tình thế rượt đuổi.

Các VĐV Gia Lai đã chứng tỏ vị thế số 1 ở môn Cà kheo. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV Gia Lai đã chứng tỏ vị thế số 1 ở môn Cà kheo. Ảnh: Văn Ngọc

Ở quãng đường cần đến tốc độ nước rút, A Trung tỏ ra nặng nề hơn trên đôi cà kheo trong khi Tham đã có màn bứt tốc ấn tượng. Khoảng 80m cuối cùng, chàng trai đến từ xã Hà Tây (huyện Chư Păh) mới có thể vượt lên trước đối thủ của mình để về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 59 giây, trong khi A Trung về sau với 3 phút 1 giây.

“Tôi đã cố gắng phân phối sức thật hợp lý để cho cú nước rút quyết định. Tôi rất vui vì đã giành huy chương vàng trước một đối thủ mạnh như vậy”-Tham hồ hởi.

Trong 4 cự ly, đoàn Gia Lai đã giành đến 3 huy chương vàng. Nội dung duy nhất mà đơn vị chủ nhà để “mất” huy chương vàng là ở cự ly 300m nam. Ở cự ly này, VĐV Thô của Gia Lai đã đua tốc độ cùng Vi Văn Thiên của Kon Tum và chỉ chịu cán đích sau đối thủ trong một tích tắc. Theo số liệu của các trọng tài, Thiên có thành tích 51 giây 98 còn của Thô là 52 giây 31.

Như vậy, sau khi kết thúc môn Cà kheo, đoàn Gia Lai đã giành được 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong tổng số 8 nội dung mà mình tham dự. Được biết, môn Cà kheo năm nay có tổng cộng 10 bộ huy chương. Với thành tích này, Gia Lai cho thấy sự thống trị ở môn Cà kheo và vượt qua chính thành tích của mình ở kỳ Hội thi trước với 4 huy chương vàng.

Gên (phải) đã mang về tấm huy chương vàng duy nhất ở môn Đẩy gậy cho đoàn Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Gên (phải) đã mang về tấm huy chương vàng duy nhất ở môn Đẩy gậy cho đoàn Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Chiều cùng ngày, môn Đẩy gậy cũng bước vào thi đấu các trận chung kết của 20 hạng cân nam-nữ. Môn thi này không thực sự là thế mạnh của Gia Lai trong bối cảnh đội tuyển Đẩy gậy có sự “thay máu” lớn về lực lượng. Các VĐV kỳ cựu giành nhiều thành tích ở các kỳ Hội thi trước đã được thay thế bằng VĐV trẻ hơn.

Tuy nhiên, Gia Lai vẫn có 4 VĐV bước vào chung kết gồm: 3 nam VĐV là Blưm hạng cân 75-80, Yơng hạng cân 72-75, Nhêm hạng cân 69-72 và nữ VĐV Gên hạng cân trên 72 kg. Các nam VĐV của Gia Lai đã gặp phải đối thủ rất mạnh và không có cơ hội giành chiến thắng khi đều để thua với tỷ số 0-2 để nhận tấm huy chương bạc.

Cứ tưởng VĐV Gên cũng phải nhận thất bại sau khi để thua khá dễ dàng trong hiệp 1. Tuy nhiên, cô gái đến từ xã Ia Kênh (TP. Pleiku) đã có màn lội ngược dòng ấn tượng với sự thay đổi về chiến thuật thi đấu để hạ gục đối thủ đến từ Quảng Nam với tỷ số 2-1. Gên chia sẻ: “Khi các đồng đội thất bại, tôi có phần áp lực vì mình là đơn vị chủ nhà mà chưa giành được tấm huy chương vàng nào. Sau thất bại ở hiệp đầu, tôi đã quyết định chọn phương án tấn công mạnh mẽ hơn và đã may mắn thành công”. Như vậy, sau khi kết thúc môn Đẩy gậy, đoàn Gia Lai giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Trong ngày thi đấu 19-6, đoàn Gia Lai cũng nhận được tin vui với chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng đá trước Kon Tum. Myêu là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Gia Lai vượt qua “gã hàng xóm” với tỷ số 1-0, qua đó chiếm ngôi đầu. Ở trận đấu sau đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Gia Lai là Đak Lak đã bị Quảng Ngãi cầm hòa. Ở môn Bóng đá có 5 đội bóng tranh tài thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng.

Các cô gái của bóng chuyền nữ Gia Lai đã rất cố gắng nhưng phải nhận thất bại trước Bình Phước ở trận ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Các cô gái của bóng chuyền nữ Gia Lai đã rất cố gắng nhưng phải nhận thất bại trước Bình Phước ở trận ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Ở môn Bóng chuyền, các nam VĐV Gia Lai đã để thua trận thứ 2 liên tiếp trước đối thủ là Kon Tum. Trận thua này khiến cơ hội giành huy chương của Gia Lai trở nên khá xa vời khi ở lượt cuối họ sẽ phải gặp đương kim vô địch là Đak Lak. Với các VĐV nữ của bóng chuyền Gia Lai, trong trận ra quân vào chiều 19-6 đã để Bình Phước vượt qua với tỷ số 2-0.

Có thể bạn quan tâm