Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi kết nạp đảng cho 3 học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-6, Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12, năm học 2023-2024 của trường.

3 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng trong đợt này là các em học sinh: Hồ Trọng Hiền, Phan Trung Sơn và Đặng Lê Phi Yến. Đây là những đoàn viên ưu tú trong học tập và rèn luyện, được Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi theo dõi, giúp đỡ trong suốt 3 năm học vừa qua.

Chi ủy Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho 3 em học sinh. Ảnh: H.Đ.T

Chi ủy Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho 3 em học sinh. Ảnh: H.Đ.T

Ngoài 3 Đảng viên được kết nạp, hiện chi bộ trường đang hoàn tất các thủ tục để tiếp tục kết nạp thêm 1 học sinh lớp 12 vào Đảng trong tháng 7.

Trong những năm qua Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là đơn vị điển hình của Đảng bộ huyện Chư Pah trong việc bồi dưỡng và phát triển Đảng viên là học sinh. Tính từ năm học 2020-2021 đến nay, Chi bộ nhà trường đã kết nạp được 14 Đảng viên là học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Short video Chuyện Người Gia Lai số 38: Hồi ức một thời hoa lửa ở Pleiku

Short video Chuyện Người Gia Lai số 38: Hồi ức một thời hoa lửa ở Pleiku

(GLO)- Podcast Chuyện Người Gia Lai số 38 mời bạn đồng hành cùng cựu chiến binh Triệu La Phương-người từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ. Qua lời kể mộc mạc, sâu sắc; ông đưa chúng ta trở lại một thời hào hùng của dân tộc, nơi hòa bình được đánh đổi bằng cả tuổi xuân và máu xương.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Lưu học sinh Lào và tình yêu dành cho Pleiku

Lưu học sinh Lào và tình yêu dành cho Pleiku

(GLO)- “Gia Lai cho chúng em cảm giác thân thuộc như ở quê nhà. Người dân nơi đây luôn yêu thương, giúp đỡ lưu học sinh Lào. Nếu lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn sang đây du học”-Sidavong Sinnakhone-Sinh viên năm thứ 2 thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai-vui vẻ nói.