Đường dây cung cấp thuốc lắc lớn nhất Bình Thuận bị triệt phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông trùm bị bắt giữ khi đang vận chuyển lượng lớn ma túy, thuốc lắc từ TP HCM về Phan Thiết cung cấp cho các dân chơi.

 Tang vật trong vụ án. Ảnh: Thái Hà.
Tang vật trong vụ án. Ảnh: Thái Hà.



Ngày 26/9, Công an Bình Thuận tạm giữ Huỳnh Anh Vũ (tức Bi, 36 tuổi) để điều tra hành vi Buôn bán trái phép chất ma túy.

 Hai ngày trước, sau thời gian theo dõi, hàng chục đặc nhiệm hình sự đã vây ráp, bắt quả tang Vũ đang vận chuyển lượng ma túy lớn từ TP HCM về Phan Thiết tiêu thụ.

Gần 500 viên thuốc lắc, 26 gói ma túy đá, gần 100 gói cỏ Mỹ... được thu giữ. "Đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Bình Thuận", một điều tra viên cho biết.

Vũ từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù gã không nghề nghiệp, lao vào con đường mua bán ma túy và bị nghiện nặng. Phần lớn ma túy đá và thuốc lắc tại các điểm ăn chơi ở Phan Thiết đều do đường dây của Vũ cung cấp.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phước Tuấn (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện 9 bộ xương người

Phát hiện 9 bộ xương người

Chiều tối 9-1, Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Công an huyện Gò Dầu tiến hành điều tra làm rõ việc phát hiện 9 bộ xương nghi là xương người tại ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).
Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 1-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phá thành công giai đoạn 1 chuyên án ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 nghi phạm, thu 26 bánh heroin
Triệt phá nhóm tín dụng đen lớn tại Hà Nội

Triệt phá nhóm tín dụng đen lớn tại Hà Nội

Cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan (sinh năm 1979, trú tại khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), từng có tiền án về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện về giao thông đường bộ“.
Đôi điều trước thềm 20-11

Đôi điều trước thềm 20-11

(GLO)- Nhìn lại chặng đường 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, trong mỗi chúng ta lại có biết bao cảm xúc đẹp đẽ, trên hết là tự hào về truyền thống tốt đẹp của bao thế hệ học trò đã dành cho thầy-cô giáo.