Bà Nguyễn Thị Tích-cán bộ Hội Chữ thập đỏ tận tình với công tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Tích-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Diên Hồng (TP. Pleiku) vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ các năm 2020, 2022 và 2023.

Bà Nguyễn Thị Tích sinh năm 1956 tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). 13 tuổi, bà theo cha lên Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang) làm giao liên. Thấy bà ham học hỏi, nhanh nhẹn và cẩn thận, tổ chức đã cử đi học lớp y tá. Học xong, bà thành nhân viên của Ban Quân Dân y của tỉnh.

Sau ngày giải phóng miền Nam, bà được điều động lên công tác tại Bệnh viện thị xã Pleiku (nay là Trung tâm Y tế TP. Pleiku). Do hoàn cảnh khó khăn nên năm 1993, bà xin nghỉ công việc nhà nước, về nhà làm nương rẫy, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy các con.

Bà Tích chia sẻ: Chồng không may mất sớm, bà ở vậy làm lụng để nuôi dạy các con nên người. Thương mẹ vất vả sớm khuya, 2 người con đều chăm ngoan, ăn học đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định. Năm 2005, bà tham gia công tác Hội Khuyến học và Hội CTĐ phường Diên Hồng. Đến năm 2014, bà được bầu làm Chủ tịch Hội CTĐ phường Diên Hồng.

Từ đó đến nay, bà luôn tích cực đóng góp công sức xây dựng tổ chức Hội và phong trào CTĐ phường vững mạnh, được bà con tin tưởng và các cơ quan biểu dương, khen thưởng.

Bà Nguyễn Thị Tích (người thứ 2 bên trái) cùng Đoàn đại biểu Hội CTĐ tỉnh đi dự Đại hội XI Hội CTĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: H.M

Bà Nguyễn Thị Tích (người thứ 2 bên trái) cùng Đoàn đại biểu Hội CTĐ tỉnh đi dự Đại hội XI Hội CTĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: H.M

Hội CTĐ phường Diên Hồng hiện có 590 hội viên; 20 thanh niên xung kích ứng phó khi có tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai, bão lũ; 20 tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu nhân đạo và 180 thanh-thiếu niên CTĐ tại Trường THCS Trưng Vương.

Nhờ có đội ngũ hội viên, tình nguyện viên, thanh-thiếu niên nhiệt tình và sẵn sàng làm công tác nhân đạo mà Hội CTĐ phường Diên Hồng luôn vận động được nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ phong trào CTĐ. Năm 2023, Hội CTĐ phường Diên Hồng vận động được tiền và hiện vật tổng trị giá gần 200 triệu đồng để trao tặng hơn 300 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở địa bàn phường.

Năm 2024, thực hiện các phong trào “Tết vì người nghèo”; “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Giúp đỡ đồng bào vùng xa, vùng biên giới”… Hội CTĐ phường đã vận động được tiền và hiện vật tổng trị giá hơn 100 triệu đồng để trao tặng gần 200 phần quà cho người nghèo.

Bà Phan Thị Mai Thảo-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng-cho biết: “Nhiều năm qua, Hội CTĐ phường luôn được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lan tỏa tình yêu thương đồng bào khi gặp khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong những thành tích đạt được đó có phần đóng góp rất quan trọng của bà Nguyễn Thị Tích”

Không chỉ thực hiện tốt công tác Hội và phong trào CTĐ ở phường Diên Hồng, bà Tích còn rất tích cực tham gia các hoạt động CTĐ ở trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đố-Chủ tịch Hội CTĐ TP. Pleiku-thông tin: “Chị Nguyễn Thị Tích hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ TP. Pleiku. Chị là cán bộ lâu năm, có uy tín nên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương luôn đạt hiệu quả cao. Mới đây nhất, tận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà Siu H’Têng (làng B, xã Gào), chị Tích đã dùng tiền cá nhân để trao tặng bà Siu H’Têng 1 triệu đồng".

Có thể bạn quan tâm

Hạnh phúc bình thường

Hạnh phúc bình thường

(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.
“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Hội trường 20 - 10 huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. * ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai: Phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 12-9, tại Hội trường 20-10 huyện Đak Đoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Người dân Gia Lai chung tay hướng về vùng bão, lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về vùng bão, lũ

(GLO)-

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh phía Bắc đã có hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà, tài sản bị cuốn trôi. Để chia sẻ nỗi đau ấy, người dân Gia Lai đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa với người dân bị thiên tai thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nghĩa đồng bào.

Bình tĩnh vượt qua giông bão

Bình tĩnh vượt qua giông bão

(GLO)- Khi nhận được thông báo mình bị ung thư, gửi lại đứa con 5 tháng tuổi, G-một người bạn của tôi đã vào bệnh viện một mình, hợp tác cùng các bác sĩ điều trị.