Ấm lòng với Ngày hội Bánh chưng xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ayun tổ chức “Ngày hội Bánh chưng xanh-Ấm lòng ngày Tết”. 

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, rộn rã. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và chị em phụ nữ quây quần, cùng chuẩn bị nguyên liệu, chăm chút gói từng chiếc bánh chưng, bánh tét. Với sự nhịp nhàng, phối hợp ăn ý, 320 chiếc bánh đã hoàn thiện.

Thiếu tá Huỳnh Công Danh-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang-cho hay: “Ngày hội Bánh chưng xanh-Ấm lòng ngày Tết” là dịp để tình quân dân được thắt chặt, đoàn kết, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách" với mong muốn tất cả mọi người được đón Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp".

Những chiếc bánh chưng, bánh tét sau khi được nấu chín sẽ được tặng cho những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ayun. Ảnh: Hà Phương
Những chiếc bánh chưng, bánh tét sau khi được nấu chín sẽ được tặng cho những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ayun. Ảnh: Hà Phương

Những chiếc bánh chưng, bánh tét sau khi được nấu chín được chia thành 120 suất quà, tặng cho những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Ayun. Ông Trịnh Thanh Dũng-Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: Làng Kon Brung có 334 hộ với 1.641 nhân khẩu. Trong năm qua, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo luôn ổn định. Dù vậy, đời sống của bà con đa số còn gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức những chương trình như thế này không chỉ giúp tuyên truyền, giáo dục về nét đẹp truyền thống, văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam mà còn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất cho bà con, gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn.

Trong niềm phấn khởi khi được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng quà trong dịp này. Bà Henh (làng Kon Brung, xã Ayun) vui mừng nói: Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo. Có được những phần quà như thế này mình vui lắm. Mình cảm ơn chính quyền địa phương rất nhiều.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ayun. Ảnh: Hà Phương
Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ayun. Ảnh: Hà Phương

Ngày hội “Bánh chưng xanh-Ấm lòng ngày Tết” là hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết ấm áp, vui tươi mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn về nét văn hóa truyền thống của dân tộc,thắt chặt mối quan hệ quân-dân, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null